Theo http://docbao.vn/News.aspx?cid=17&id=143251&d=12072012


Nghe mấy người đàn bà “rửng mỡ” suốt ngày khoe khoang cũng phải đi làm 8 tiếng ở cơ quan như chồng, về nhà lại phải cơm nước hầu hạ chồng con mà tôi muốn vả vào mồm họ vài cái…


Bản lĩnh đàn ông ở chỗ cứng rắn và cương quyết với đàn bà



Chào anh đọc mục Chia sẻ nhiều, nhưng đây là bài mà tôi khoái nhất. Tôi đồng ý với anh, “Đàn bà là giống khó bảo, nên đàn ông phải bản lĩnh”.


Vậy bản lĩnh đàn ông nằm ở đâu, đó là ở sự cương quyết, cứng rắn và tự quyết định mọi việc, không cần tham khảo ý kiến của vợ. Vợ tôi nhiều lúc cũng ấm ức tôi về quan điểm này, nhưng tôi đã rõ ràng luôn từ trước khi cưới, có đồng ý được thì theo tôi về nhà, còn không thì chia tay.


Mới đầu, cũng định “uy hiếp” tôi, dọa sẽ chia tay. Ừ thì chia tay, tôi chẳng thèm đến nhà nữa, cũng chẳng thèm điện thoại hay nhắn tin hỏi thăm, thế là được ba hôm thì chủ động điện thoại cho tôi bảo, “chấp nhận”.


Đến nay, tôi đã sống với nàng được 6 năm, mọi chuyện lớn nhỏ trong gia đình phải răm rắp nghe theo sự sắp đặt của tôi. Không được trái ý nửa lời.


Thi thoảng cũng học mấy người đàn bà ‘rửng mở’ trên mạng, cũng về nhà khóc than, kể lể với chồng: Em cũng đi làm ngày 8 tiếng ở cơ quan, về nhà lại bao nhiêu việc không tên, không có thời gian nghỉ ngơi. Rồi bảo chồng: Anh phải giúp đỡ em việc nhà như rửa bát, trông con, đi chợ, quét nhà,… tôi chừng mắt lên và bảo “Đó là công việc của đàn bà, không làm được thì cứ để đấy sẽ có người phụ nữ khác đến làm”. Thế là lại im miệng ngay.


Nói thật với anh, nghe mấy người đàn bà “rửng mỡ” suốt ngày khoe khoang cũng phải đi làm 8 tiếng ở cơ quan như chồng, về nhà lại phải cơm nước hầu hạ chồng con mà tôi muốn vả vào mồm họ vài cái. Ở đâu ra cái thói vợ suốt ngày tỵ nạnh hơn thiệt với chồng như thế. Với tôi, vợ cưới về không chỉ phục vụ chồng con, mà còn phải phục vụ bố mẹ chồng và anh em nhà chồng nữa ấy chứ.


Tôi cũng ghét nhất những gã đàn ông sợ vợ, lúc nào cũng “nhất vợ nhì giời” nên lúc nào cũng phải theo sự chỉ đạo của vợ. Tôi có một anh bạn làm cùng công ty, cứ đúng 5 giờ chiều là thấy có điện thoại của vợ gọi dặn về sớm đón con, rồi đi chợ, về nhà nấu cơm và tắm cho con. Cứ hôm nào anh ta về muộn một tý là chuông điện thoại lại reo liên hồi, nên ngồi uống bia với bạn bè mà cứ nhấp nha nhấp nhổm, mất hết cả hứng thú.


Như thế còn ra cái thể thống gì, còn gọi gì là bản lĩnh và giá trị của người đàn ông. Đàn ông sinh ra để làm công to việc lớn, chứ đâu phải lo mấy cái việc rửa bát, quét nhà, nấu cơm. Đàn bà sinh ra là để “nâng khăn sửa túi” cho đàn ông, và lấy chồng ăn hương hỏa nhà chồng thì phải theo chồng, thờ chồng, chứ sao lại ở nhà bố mẹ đẻ để chăm sóc bố mẹ đẻ được. Thế bố mẹ chồng thì để cho ai chăm?. Không chấp nhận được.


Dạy vợ cũng là một nghệ thuật, và tôi nghĩ, muốn vợ vào nề nếp đàn ông phải cần phải thể hiện bản lĩnh của mình. Để có được bản lĩnh ấy, đôi khi cũng phải “Thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”.