Hoàn tất cáo trạng vụ cha bị giết


http://tuoitre.vn/Chinh-tri-xa-hoi/Phap-luat/516792/Hoan-tat-cao-trang-vu-cha-bi-giet.html


TT - Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Minh Việt (28 tuổi, ngụ tại quận 8, TP.HCM) về tội giết người.


Theo cáo trạng, anh Trần Trung Hiếu và chị T.H.M.N. đã ly hôn năm 2011, có một con chung. Khi anh Hiếu đến thăm con thì thường xuyên xảy ra xô xát, đánh nhau với gia đình chị N.. Ngày 4-1-2012, anh Hiếu và Trần Minh Việt (em trai chị N.) cự cãi với nhau lúc anh Hiếu đến thăm con. Việt đâm chết anh Hiếu, sau đó đầu thú tại Công an phường 4, quận 8, TP.HCM.


Trước đó, anh Trần Trung Hiếu có dựng đoạn clip có tên gọi “Nhật ký của ba” gồm những hình ảnh anh và bạn bè quay được khi anh đến thăm con. Đoạn clip dài hơn 6 phút đã làm nhiều người xem xúc động trước tình cảm của anh dành cho cậu con trai 18 tháng tuổi. Sau khi anh Hiếu mất, clip “Nhật ký của ba” được lan truyền trên các diễn đàn mạng, nhiều người đã bày tỏ sự bức xúc trước cái chết của anh.


Trong clip, anh Hiếu đã gửi gắm tình yêu đến con mình: “Thiên thần bé nhỏ của ba, con cười vui và nhiều như thế. Ba quay ngay để lưu lại khoảnh khắc này. Con còn nhỏ, con chưa hiểu, nhưng có một sự thật rằng tiếng cười trong trẻo của con là hạnh phúc vô bờ của ba. Cảm ơn đời đã tặng con, bảo bối dành cho ba. Khi mẹ sinh con ra, ba mới hiểu được rằng trở thành bố là điều tuyệt vời nhất...”.


Đoạn clip cũng ghi lại những hình ảnh khi anh Hiếu đến thăm con bị gia đình chị N. ngăn cấm và xảy ra xô xát, anh Hiếu phải đứng ngoài để trò chuyện với con qua khe cửa.


http://www.youtube.com/watch?v=q7b_hwhKCys


Xúc động mạnh cho tình yêu thương vô bờ bến của người cha này, dù có hy sinh cả tính mạng cũng vẫn mong được gặp con!