Đại úy CSGT: "Trong tù thiếu oxy nên tôi bị lú, mất trí nhớ'Để phủ nhận những lời khai trước đây, cựu đại úy CSGT bắn chết trạm phó cho rằng lúc đó chưa tỉnh táo, bị... lú và mất trí nhớ vì trong trại giam thiếu oxy.


10h40, vì những nội dung trong cáo trạng bị cáo khẳng định không đúng nên HĐXX mời đại diện VKSND có ý kiến. VKSND tỉnh Đồng Nai cho rằng trong suốt quá trình điều tra, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của các nhân chứng. Bị cáo cần có thái độ thành khẩn, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Việc Vinh khai nhận hay không nhận là quyền của bị cáo, tuy nhiên VKSND sẽ chứng minh được hành vi phạm tội.


"Bị cáo có dùng súng bắn vào nhau hôm đó hay không?", đại diện VKSND hỏi. "Dạ có". "Vậy tại sao bị cáo còn quanh co?". Vinh im lặng.









Phóng to
Vợ thiếu tá Sơn chăm chú nghe lời khai của hung thủ.


HĐXX hỏi tiếp: "Lời khai trong hồ sơ chính bị cáo ký tên, vậy tại sao trước tòa lại không thừa nhận kết luận điều tra?". "Lời khai đó là tôi vừa trong bệnh viện, mê man chưa tỉnh táo", bị cáo Vinh trả lời và cho rằng "trong trại giam, bị cáo bị... lú, mất trí nhớ, chắc do trong tù thiếu oxy".


Câu trả lời của bị cáo Vinh làm cả hội trường phiên xử cười ồ lên.


10h20, Trước những lời của Vinh, chủ tọa phiên tòa cho rằng bị cáo khai nhận quanh co, không đi thẳng vào câu hỏi. Chủ tọa hỏi: "Bị cáo có thừa nhận do súng của mình khiến anh Sơn chết không?". "Không ạ". "Bị cáo khai là có những người lạ mặt xông vào phòng mình không?". "Có ạ".


9 cán bộ bị kỷ luật trong vụ nổ súng tại trạm CSGT Suối TreNgày 17/2, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo công bố kết quả xử lý vụ nổ súng xảy ra tại trạm kiểm soát Suối Tre khiến một thiếu tá tử vong.



10h, Vinh khai: "Đến khoảng 17h cùng ngày, tôi đang nằm trên giường thì Sơn vào phòng rồi túm tóc đập liên tiếp vào đầu tôi. Lúc này có 2 người lạ mặt xông vào đánh tôi, không có ai can ngăn. Tôi chỉ biết ôm đầu, mắt không mở được. Tôi sờ lấy khẩu súng để trên đầu giường".


"Lúc này súng đã lên đạn. Chốt an toàn thường xuyên bị mở. Tôi bắn lên trời nhiều phát để mọi người lui ra. Tuy nhiên những người này cô tình ám sát tôi", bị cáo khai tiếp.


"Lúc đó tôi không biết đã bắn Sơn, sau này cơ quan công an có kết luận điều tra mới biết là anh Sơn chết từ khẩu súng của tôi. Tôi không công nhận với kết luận điều tra, vì nó sai hoàn toàn. Những người đã đánh tôi bây giờ đều được đưa ra ngoài để làm nhân chứng hết", Vinh cho biết.









Người dân đứng bên ngoài phòng xử án theo dõi phiên tòa.


9h30, phiên tòa bắt đầu vào phần xét hỏi. Vinh khai vào ngành năm 1994, đến tháng 7/1995 được điều đến Phòng CSGT Đồng Nai. Khi được yêu cầu khai về vụ xô xát xảy ra ở quán karaoke, bị cáo kể có qua phòng Sơn để mời bia người quen. Khi sang đến nơi thì nhìn thấy chí, 2 bên uống cạn ly. Vinh nói với Chí: "Mày làm ăn được lắm. Còn thằng anh mày thì sao?".


"Nghe hỏi vậy, Chí không nói gì. Bị cáo nhìn thẳng vào mặt Chí nên anh ta đánh vào mặt mình", Vinh khai.


Chủ tọa phiên tòa cho rằng bị cáo Vinh lòng vòng không đúng với nội dung của cáo trạng. "Chí đánh vô mặt bị cáo rồi đi ra ngoài, một số người cũng theo", Vinh khai tiếp. "Vì sao chí đánh mình không?". "Lúc đó không nghĩ tới".









Lúc đó Sơn bước vào can ngăn. Chí bảo: "Tao với mày là đồng đội với nhau, mày không bênh tao mà bênh nó?". Sau đó giữa Chí và Sơn xảy ra xô xát và được mọi người can ngăn. Sau đó Vinh đón xe taxi về Trạm CSGT Suối Tre.


"Tôi bị đánh cảm thấy xấu hổ nên khi về đến Trạm thì lên lầu 2 để tìm Sơn. Không thấy Sơn trên phòng nên tôi quay về lấy bông y tế vào nhà vệ sinh để kiểm tra vết thương vùng mặt", bị cáo Vinh nói trước tòa.


"Làm nhiệm vụ về khẩu súng của bị cáo thường để đâu?", tòa hỏi. "Để trong tủ", bị cáo trả lời. "Vậy sao hôm đó để khẩu súng dưới gối?". "Vì bị cáo mải đi nhậu, thay đồ nên quên", bị cáo trả lời.









Ngô Văn Vinh được đưa lên vành móng ngựa.


8h30, Ngô Văn Vinh được đưa lên vành móng ngựa. Luật sư bào chữa cho bị cáo Vinh là ông Khưu Thanh Tâm. Trong phần làm thủ tục, thư ký phiên toà cho biết vắng mặt 2 nhân chứng Trương Thành Chí và Nguyễn Văn Đông. Tuy nhiên, đến 9h thì 2 nhân chứng quan trọng này có mặt tại tòa.


Thẩm phán chủ tọa phiên tòa là ông Trần Thanh Tùng. Hai hội thẩm nhân dân là ông Nguyễn Ngọc Tính và ông Nguyễn Văn Bình.









Vợ thiếu tá Trần Ngọc Sơn và thượng úy Đoàn Thạnh Phú tại tòa.









8h, Ngô Văn Vinh được đưa đến tòa dưới sự áp tải của nhiều cảnh sát. Vinh mặc áo trắng, vẻ mặt luôn lo lắng. So với ngày gây án, vị đại úy không gầy đi bao nhiêu. Nhiều đồng đội của Vinh và anh Sơn đã đến tham dự phiên tòa.


Sáng nay (26/8), TAND tỉnh Đồng Nai đưa ra xét xử bị cáo Ngô Văn Vinh (39 tuổi, nguyên đại úy cảnh sát giao thông Suối Tre) tội Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động. Vinh bị cáo buộc đã dùng súng bắn chết cấp trên là thiếu tá Trần Ngọc Sơn - nguyên Trạm phó trạm cảnh sát giao thông Suối Tre. Truy tố ở Điều 95 Bộ luật hình, Vinh đối mặt với mức án sáu tháng đến ba năm tù giam.


Theo cáo trạng, chiều ngày 22/9/2013, thiếu tá Sơn cùng nhóm bạn (Nguyễn Thái Phong, Nguyễn Ngọc Hạnh, Trương Thành Chí) đến một quán karaoke ở phường Xuân An, thị xã Long Khánh để hát. Tại đây nhóm Sơn gặp nhóm Ngô Văn Vinh, Lê Nguyên Cường, Phạm Lê Ngọc Long (đều là cán bộ Trạm cảnh sát giao thông Suối Tre) cũng đang hát.


Thấy Vinh ở phòng đối diện, Sơn mời nhóm anh này qua phòng mình. Vì biết có Chí nên Vinh và Long chấp thuận lời mời. Tại đây, Vinh và Chí xảy ra cãi nhau. Chí đã cầm ly bia đập trúng sống mũi của Vinh gây chảy máu. Sau khi sự việc xảy ra, 5 người đi ra ngoài, chỉ còn lại mình nạn nhân ở lại phòng.


Lúc sau, Sơn và Long quay vào chỗ Vinh. Lời qua tiếng lại, Vinh đấm vào cổ Sơn nhưng được Long can ngăn. Trong lúc nhóm của Sơn ở lại quán hát để chuẩn bị đi nhậu, Vinh và Cường đón taxi về Trạm Suối Tre.


Về đến trạm, Vinh lên phòng lấy khẩu súng K59 cầm trên tay rồi quay xuống tầng một. Thấy vậy, Trương Học Lâm (người giữ xe tại Trạm cảnh sát giao thông Suối Tre) đã mật báo cho Sơn biết chuyện.


Khoảng 17h cùng ngày, Sơn cùng 5 người (Chí, Phong, Hạnh cùng 2 người bạn) về đến trạm Suối Tre. Vừa bước vào phòng, Sơn gắt "Vinh đen, mày kiếm tao, mày ngon mày bắn tao đi" đồng thời đấm vào mặt và đầu Vinh.


Phát hiện Vinh rút khẩu súng ở đầu giường ra, Sơn lao đến tước. Thấy đôi bên vật nhau, anh Đoàn Thanh Phú ngồi ở giường kế bên đến can ngăn liền bị trúng đạn.


Sau cuộc giằng co, Vinh bắn 2 phát đạn khiến Sơn gục ngã xuống sàn nhà. Nhiều viên đạn khác cũng văng ra nhưng may mắn không trúng ai. Tối cùng ngày, thiếu tá Sơn tử vong. Kết quả giám định pháp y xác định anh Phú bị thương tật tỉ lệ 15%, Vinh bị 40%.


Liên quan đến vụ án, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã cách chức trưởng và phó Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre. Theo đó, trung tá Phạm Hồng Minh, trưởng Trạm, bị cách chức và điều chuyển công tác khác; trung tá Nguyễn Văn Sinh, phó trạm, bị cách chức và giải quyết chế độ hưu. Ngoài ra, lãnh đạo Phòng PC 67 và một số cán bộ, chiến sĩ có liên quan trong vụ việc đều nhận các hình thức kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm.


Chủ quán karaoke kể về mâu thuẫn của nhóm CSGTTrước khi xảy ra vụ nổ súng nghiêm trọng trong trạm CSGT Suối Tre, thiếu tá Trần Văn Sơn cùng nhiều người có đến quán karaoke và xảy ra mâu thuẫn.



Bài viết được cập nhật lần cuối lúc 06:58 - 26/08/2014


H.Thu-Hậu Minh


http://news.zing.vn//Dai-uy-CSGT-Trong-tu-thieu-oxy-nen-toi-bi-lu-mat-tri-nho-post450971.html#redirected