(Tin Môi Trường) - Đà Lạt, từ xưa vốn được mệnh danh là Paris thu nhỏ. Sở dĩ ví như vậy thì do Đà Lạt có những công trình kiến trúc mang dáng dấp Pháp lại có khí hậu mát mẻ, trong 4 mùa trong cùng 1 ngày. Đó cũng là điều kiện thuận lợi để tất cả các giống cây, hoa phát triển không kể mùa nào…


Mời các bạn cùng ngắm một số hình ảnh đẹp về Đà Lạt do cô bạn trẻ mê phượt Jean Hà thực hiện:


Một góc Yersin cổ kính. Đây là trường Cao đẳng Sư phạm Yesin, được xây dựng vào năm 1927, là đại diện số một trong những công trình nổi tiếng do Pháp xây dựng tại Việt Nam.


Đà Lạt vốn có khí hậu mát mẻ, lại thêm đất đai màu mỡ nên việc nông nghiệp được phát triển theo hướng công nghiệp tại nơi đây là điều dễ hiểu. Trong ảnh là một khu trồng rau sạch nhìn từ trên cao.



Đà Lạt về đêm cũng rực rỡ đâu kém Sài Gòn hoa lệ. Ảnh chụp từ quán cà phê Đà Lạt night



Một góc vườn dâu đang chuẩn bị chín.



Đà Lạt về đêm. Dưới cái lạnh cắt da cắt thịt thì những món ăn hàng mà đa số là như khoai , bắp, trứng, bánh tráng (pizza) Việt Nam ...tại chợ đêm Đà Lạt là những món làm ấm lòng du khách và cả dân bản địa. Vừa nhấm nháp bắp nướng thơm ngon ngọt bùi tan trong miệng vừa nhấp ngụm trà nóng thì còn gì thích hơn trong tiết trời mười mấy độ?



Phượng tím. Loài hoa luôn được xếp ngang hàng với mai anh đào vì sắc tím quý phái cũng như độphủ song của mình. Hoa nở rộ vào cuối xuân



Một góc thành phố được bap phủ bởi sắc tím của hoa phượng



Đối thủ cạnh tranh số một của phượng tím. Mai anh đào nở rộ nhất vào đầu xuân.



Sắc hoa hồng tươi bao phủ cả góc trời. Nếu đang mùa xuân lên thăm Đà Lạt mà dạo một vòng đường Trần Hưng Đạo thì ít nhất bạn cũng phải bắt gặp năm ba cặp đôi đang chụp ảnh cưới lấy background là màu hồng nổi bật của loài hoa này



Hồng choáng cả trời xanh



Đâu phải tự dưng Đà Lạt được mệnh danh là thành phố ngàn hoa. Có lý do cả, vì đâu đâu bạn cũng có thể bắt gặp những đóa hoa đang nở không ngại tàn. Như đám cúc dại ven đường cũng mang một màu vàng kiêu hãnh đến kì lạ



Cả quả dại ven đường cũng mang một màu sắc tinh tế nổi bật



Hồng tím. Ảnh được chụp qua cánh cửa cổng sắt của một ngôi nhà bỏ hoang ở ĐàLạt. Dù không được chăm sóc từ lâu nhưng cây vẫn lớn, hoa vẫn tươi - như chứng minh cho câu nói: “Đà Lạt- thành phố ngàn hoa” nổ itiếng.



Bồ công anh mong manh. Đây là bức ảnh được chụp trong khuôn viên trường Yersin. Một loài hoa mang nhiều ý nghĩa và hoài niệm về cuộc sống: đẹp đẽ nhưng mong manh, ngắn ngủi. Chỉ sau khi được chụp xong thì các cánh hoa trên cũng theo gió mà bay đi mất



Cúc vàng muốn thoát ly



Đồi chè Cầu Đất. Phải đi hơn 25km từ trung tâm thành phố thì bạn mới có thể tận hưởng cảnh đẹp và không khí trong lành nơi đây. Trong ảnh là một bác nông dân đang tưới chè giữa bạt ngàn xanh mát



Nếu không đến được các khu trồng hoa thì chạy vội ven đường bạn cũng dễ dàng bắt gặp những xanh tím đẹp như trên.




Đến lúc về nhà và những quà những bánh. Đẹp mắt, tươi ngon, ngọt lịm, ắp đầy...tha hồ mà chọn. Đây là ảnh chụp một góc trong một quầy bán hàng mứt trong chợ Đà Lạt. Đến đây mua ngoài việc được thử tất cả các loại mứt trong cửa hàng còn được nhâm nhi cả trà nóng thơm phức nữa. Ngại gì không thử?


Nguồn: http://www.tinmoitruong.vn/du-ngoan/da-lat-quye-n-ru--du-kha-ch-dau-chi--vi--co--hoa_27_44663_1.html