Cứu vợ rồi mới cứu mẹ đang sắp chết đuối


Khi cả mẹ và vợ đang kêu cứu giữa dòng nước, một chàng trai 28 tuổi người Trung Quốc đã chọn giải pháp cứu vợ trước.



Chiều 22/7, khi cả 3 người đang đi câu cá trên một chiếc thuyền nhỏ giữa sông thì bất ngờ cô con dâu đứng dậy đi sang phía mẹ, khiến chiếc thuyền bị nghiêng rồi lật làm cả nhà rơi xuống nước. Chỉ có mỗi Gou biết bơi còn vợ và mẹ anh thì vùng vẫy kêu cứu. Không suy nghĩ, Gou đã bơi đến chỗ vợ.


"Cứu mẹ hay cứu vợ trước?" luôn là một câu hỏi khó trả lời.


"Lúc ấy tôi không kịp nghĩ cứu ai trước cả. Vì cô ấy ở gần hơn nên tôi bơi đến đó, sau đó đẩy về phía chiếc thuyền để cô ấy bám vào. Cô ấy rất sợ hãi và liên tục gào khóc. Tôi phải hét rằng nếu cô ấy không bình tĩnh thì tất cả sẽ chết", Gou kể lại.


Sau khi vợ đã có chỗ bám, Gou mới bơi đến cứu mẹ. Lúc ấy, người mẹ đã bị sặc nước và sắp chìm. Gou ôm lấy mẹ và kéo vào bờ. Khi lên tới bờ thì bà mẹ gần như không còn thở. Anh phải hô hấp nhân tạo, vỗ vào lưng và rất may không lâu sau, bà mẹ đã nôn ra nước. Sau đó bà đã được con trai và con dâu đưa vào bệnh viện.


Bà Sohn được điều trị trong bệnh viện sau tai nạn.


Bà Sohn, 52 tuổi, hiện được điều trị trong bệnh viện ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy. Tỉnh lại sau vụ tai nạn, bà cũng không nhớ được gì. Các bác sĩ cho biết chỉ cần chậm 2 phút thôi thì tính mạng của bà sẽ bị đe dọa. Bà Sohn không trách cứ con trai và cũng không tỏ ra tức giận, nhưng bố của Gou thì rất thất vọng về hành xử của con.


Câu chuyện của Gou đã trở thành một đề tài bàn luận ở Trung Quốc. Nhiều người cho rằng Gou đáng lẽ phải cứu mẹ trước theo truyền thống. Nhưng một số người thì ủng hộ lựa chọn cứu vợ của Gou vì đằng nào bà mẹ cũng đã già. Tuy nhiên, câu trả lời hợp tình hợp lý nhất được đa số tán thành là chàng trai phải cứu người nào dễ cứu hơn nếu không chẳng ai được cứu cả.


Tùng Dương


http://ngoisao.net/tin-tuc/24h/2012/07/cuu-vo-roi-moi-cuu-me-dang-sap-chet-duoi-207004/