Cướp xong nhắn tin cho chồng nạn nhân về cứu


18:04:00 11/06/2011, cập nhật cách đây 1 giờ


Sau khi trói 2 mẹ con chị Hiền lại, Tuấn lục lọi lấy được 4 chiếc điện thoại iPhone 3GS (trong đó có 1 chiếc chị Hiền đang sử dụng). Khoảng 1 tiếng sau Tuấn lấy điện thoại của chị Hiền nhắn tin cho chồng chị với nội dung "vợ con đang gặp nguy hiểm, về nhà ngay"...


Ngày 10/6, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố đối với Phạm Anh Tuấn, 23 tuổi, tạm trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội về hành vi cướp tài sản.


Trước đó, chị Phạm Thị Hiền, trú tại đường Lương Thế Vinh, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, chủ cửa hàng điện thoại di động 3G bị đối tượng tên Tuấn dùng súng đe dọa: "Không phải đến đây mua điện thoại mà đến cướp, chị đồng ý cho em mượn sau em gửi lại", "Con chị còn nhỏ em không muốn làm hại con chị"…


Tuấn nói xong giơ súng ra bắn "tạch". Khi biết gặp đối tượng lưu manh có thể gây nguy hiểm cho con nên chị Hiền ngồi im để Tuấn trói chân rồi bế vào nhà tắm trói tay phải vào vòi nước, còn tay trái Tuấn để chị Hiền bế con, Tuấn sợ chị Hiền kêu la nên lấy giẻ nhét vào miệng chị. Sau một hồi lục lọi, Tuấn lấy được 4 chiếc điện thoại iPhone 3GS trị giá gần 40 triệu đồng (trong đó có 1 chiếc chị Hiền đang sử dụng có lưu tên chồng).


Ra đến ngoài đường khoảng 1 tiếng Tuấn lấy điện thoại của chị Hiền nhắn tin cho chồng chị với nội dung "vợ con đang gặp nguy hiểm, về nhà ngay"...


Sau khi nhận được tin báo, Công an quận Thanh Xuân đã nhanh chóng điều tra, bắt giam đối tượng gây án


Hiền Thanh


http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2011/6/150648.cand


:Laughing: