http://giadinh.net.vn/phap-luat/cuop-dem-xuat-hien-tren-truc-duong-ho-tung-mau-20121218050513656.htm


Hơn một tháng nay 3 tên cướp túi, ví tiền xuất hiện trên đường Hồ Tùng Mậu (Hà Nội). Chúng ra tay rất nhanh và sẵn sàng đánh trả dã man khi bị phát hiện, tri hô.


19 giờ ngày 18/12, chị Nguyễn Thị Na ở tổ 22 (thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) dừng xe ven đường Hồ Tùng Mậu, đoạn nghĩa trang Mai Dịch để mua ga gối. Ngay sau đó, hai thanh niên nam cũng phóng xe tới, một tên ngồi trên xe vẫn nổ máy, một tên giả làm khách hàng mua chăn đệm.


Nhưng ngay sau khi hỏi giá đệm hắn lùi lại phía sau, nhấc cốp xe của chị Na lên để lấy chiếc túi xách trong cốp. Hắn hành động chỉ trong tích tắc, chủ xe bán chăn đệm nhìn thấy nhưng không dám lên tiếng. Còn chị Na biết mình mất túi xách khi hai tên đã phóng xe biến mất, không kịp lên tiếng kêu cứu.


Anh Nguyễn Văn T, một trong số các chủ xe bán chăn đệm rong trên đường Hồ Tùng Mậu cho biết: “Bọn cướp đêm này gồm có ba tên, xuất hiện cách đây khoảng hơn 1 tháng. Chúng thường đi hai người bằng xe máy Dream, biển số rất nhòe. Tên lái xe chỉ có việc táp lại bên đường, không tắt máy, tên ngồi sau thì cậy cốp xe lấy đồ hoặc giật túi xách của khách mua hàng rồi nhảy lên xe phóng thẳng”.


Cách đây hai tuần, anh Trần Văn H cũng đi bán đệm rong trên tuyến phố này thấy chúng thò tay vào túi của khách, buột miệng lên tiếng lập tức chúng xông đến đánh túi bụi để dằn mặt. Trước đó, cũng có hai chị em đi mua đệm bị chúng cướp túi tiền, người em hô hoán rồi chửi mắng, không ngờ đi được một đoạn chúng quay lại đánh tới tập.


Anh Nguyễn Văn T uất ức nói: “Nhiều khi chúng tôi đã thuận mua vừa bán được với khách hàng nhưng khách lại bị chúng cướp mất tiền ức không để đâu cho hết. Thấy việc bất bình mà không dám nói vì sợ chúng đánh cho mất mạng, mất đường làm ăn”.