Cuộc sống hiện tại của cô gái bị xẻo mũi nổi tiếng


Đằng sau vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt của Aisha là câu chuyện đặc biệt về một người con gái với những hồi ức đầy đau đớn.


Bibi Aisha, ngồi bên phải trong tấm ảnh dưới đây chính là cô gái xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Time, từng bị chính người chồng là chiến binh Taliban xẻo mũi. Đằng sau vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt của Aisha ngày hôm nay là câu chuyện đặc biệt về một người con gái đã vượt qua những ghê rợn về thời thơ ấu bị hành hạ cùng những hồi ức đầy đau đớn.




Nhờ sự hào phóng của một số người và sự kỳ diệu của phẫu thuật thời hiện đại, cô gái 20 tuổi này hiện có thể hướng tới một tương lai tươi sáng. Aisha hiện làm lại cuộc đời ở thành phố New York, Mỹ.



Ở tuổi 18, Aisha bị chồng xẻo tai và mũi nhằm trừng phạt vì tội chạy trốn rồi sau đó bị bỏ mặc cho chết ở một sườn núi. Bất chấp việc bị đối xử dã man, Aisha vẫn sống sót và tháng 8/2010, cô gái đã thu hút sự chú ý của công chúng toàn thế giới sau khi tấm ảnh chụp cô với chiếc mũi bị xẻo xuất hiện trên trang bìa tạp chí Time đoạt giải thưởng.



Được sự giúp đỡ của tổ chức từ thiện Phụ nữ vì phụ nữ Afghanistan, Aisha hiện sống ở Mỹ.




Cô gái nổi tiếng này tới Mỹ vào tháng 8 năm ngoái và hiện sống trong một căn hộ ở New York. Aisha hiện vẫn được các bác sĩ và chuyên gia trị liệu thăm khám thường xuyên. Với khuôn mặt xinh xắn với chiếc mũi giả vừa vặn, thay bộ áo trùm đầu buốc-ca bằng quần bò mài xanh và áo khoác, Aisha đã thích ứng hoàn toàn với nơi ở mới. Gần đây, Aisha thường ngồi xâu vòng với hy vọng sẽ bán đi để lấy tiền sinh sống.


Khi rời Afghanistan, Aisha còn mù chữ nhưng hiện giờ cô đang học tiếng Anh trong khi chuẩn bị học ở trường lớp và để lại quá khứ sau lưng.


Lúc Aisha 12 tuổi, cha cô hứa gả cho một chiến binh Taliban để trả nợ. Sau đó, Aisha bị giao cho gia đình người chồng, vốn hành hạ và ép cô ngủ trong chuồng với gia cầm. Khi tìm cách chạy trốn, Aisha bị bắt lại và bị chồng trừng phạt bằng cách xẻo tai, mũi trong khi bị cha chồng dí súng vào đầu.




"Khi họ cắt mũi và tai của tôi, tôi ngất đi. Giữa đêm, tôi cảm thấy, dường có như nước lạnh trong mũi. Tôi mở mắt và không thể nhìn thấy gì vì tất cả xung quanh đều là máu", Aisha nói với phóng viên CNN Atia Abawi.


Bị bỏ mặc ở núi, Aisha bò tới nhà ông và cha cô tìm cách đưa con tới một cơ sở y tế của Mỹ, nơi cô được chăm sóc suốt 10 tuần. Tiếp đó, Aisha được cơ sở này chuyển tới một nơi ẩn náu bí mật ở Kabul và vào tháng 8/2010 được Quỹ Grossman đưa sang Mỹ để sống với một gia đình tiếp nhận cô. Tháng 10/2010, Aisha được gắn mũi giả.


Cha chồng của Aisha, 45 tuổi, hiện bị giam ở Uruzgan.



Theo Vietnamnet


http://giadinh.net.vn/20110227102510616p0c1006/cuoc-song-hien-tai-cua-co-gai-bi-xeo-mui-noi-tieng.htm