Game này xem vui phết, nhưng toàn phải dùng sức nhiều như đạp xe, gánh nước ... chứ ít thấy cần sự khéo léo nên các cặp nam có lợi thế hơn nữ.


Thí sinh ‘Cuộc đua kỳ thú’ hãi hùng vì rắn


http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2012/06/thi-sinh-cuoc-dua-ky-thu-hai-hung-vi-ran/


Để ‘vượt rào’ trong tập 4, các thí sinh phải bò vào một khu chuồng đầy rắn lớn, rắn nhỏ để lấy mật thư.


> Chàng Tây bịt mắt bắt dê, túm nhầm chân đội bạn


Ngày đua thứ tư phát sóng tối 8/6. Các đội ở lại Ninh Bình để thực hiện những thử thách. Nhiệm vụ đầu tiên trong ngày đua này là phải đi taxi đến chùa Bái Đính và tìm người thợ chụp ảnh có mang dấu hiệu của chương trình để lấy mật thư. Cái khó của nhiệm vụ này là, chùa Bái Đính, quần thể chùa lớn nhất Đông Nam Á, nằm trên một diện tích hơn 500 hecta bao gồm cả khu chùa cổ và chùa mới cách nhau gần 800 m. 20 người chơi hầu như chưa ai đặt chân đến đây.


Baggio và Thành Phúc, sau khi tìm một lúc không thấy người giữ mật thư đã quyết định đi taxi đến một cổng chùa khác. Hai anh này kéo theo cả vợ chồng Thanh Tuấn - Mỹ Trâm đi cùng. Cuối cùng, bốn người bị lạc trong chùa Bái Đính. Sau khi đi vòng vòng hết cổng này đến cổng khác, hai đội này leo đến cả đỉnh chùa mà không biết. Mỹ Trâm càu nhàu: “Cổng chùa mà leo lên tới đỉnh chùa luôn, hay quá Phúc ha!”.


Hai vợ chồng Thanh Tuấn - Mỹ Trâm bị lạc trong chùa Bái Đính. Ảnh: H.T.


Sau một lúc lâu, bốn người cũng trở về cổng chùa ban đầu. Baggio - Thành Phúc lần này đã tinh mắt “tóm” được người thợ chụp ảnh có mang logo nhỏ xíu của chương trình. Như để chuộc lỗi, hai anh đã mách nhỏ với vợ chồng Thanh Tuấn - Mỹ Trâm cách tìm ra người thợ chụp ảnh, nhưng cũng không quên nhắc họ giữ bí mật để các đội khác không thấy. Các đội còn lại chỉ tập trung tìm kiếm ở cổng chùa như yêu cầu của mật thư, tuy đơn giản nhưng cũng mất nhiều thời gian.


Mật thư từ người thợ chụp ảnh yêu cầu các đội tìm chiếc xe đạp của chương trình, và đạp đến rừng Cúc Phương. Mức độ khủng khiếp của thử thách này nằm ở chỗ mỗi người đua phải đạp tổng cộng 57 km, không phải chỉ là đường bằng mà qua rất nhiều con dốc nối tiếp nhau. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng khiến các đội chơi rất dễ mất nước và nhanh chóng kiệt sức. Dọc đường, có đội mệt mỏi nản chí và gần muốn bỏ cuộc, có đội thủng lốp xe hoặc thậm chí bị tai nạn trên đường đua… Đến cả dân "phượt" chuyên nghiệp như Chí Bình - Hồng Long cũng phải xuống xe dẫn bộ, vừa đi vừa kể khổ: “Đây là những gương mặt mệt mỏi, những bước chân mệt mỏi…”.


Gia Bình gặp tai nạn khi đạp xe, bị thương ở đầu và chân. Bạn đồng hành Bảo Châu lo lắng phát khóc. Đôi Richie - Mimi khó khăn khi Mimi không thể “kham” nổi những đoạn dốc và Richie sau khi đạp xe của mình một đoạn, lại phải đi bộ vòng trở lại để đạp xe của Mimi. Dù rất khó khăn như thế, cặp này cũng không hề bỏ cuộc, và cuối cùng cũng đến được rừng Cúc Phương, sau các đội khác khá lâu.


Thí sinh đua xe đạp. Ảnh: H.T.


Tại đây, các đội nhận được mật thư yêu cầu thực hiện “Lựa chọn kép”, giữa nhiệm vụ “rừng rậm” và “ rừng thưa”. Chọn “rừng rậm” các đội sẽ phải tìm mật thư giữa trung tâm A của rừng Cúc Phương. Chọn “rừng thưa”, hai thành viên của đội phải buộc chân vào nhau và cùng nhau vượt qua một mạng nhện dây chằng chịt, mà không làm chuông treo trên mạng bị rung.


Baggio - Thành Phúc ban đầu chọn “rừng rậm” nhưng sau một hồi tìm kiếm trong vô vọng, họ quyết định chuyển sang “rừng thưa”. Chỉ có hai đội chọn “rừng thưa” ngay từ đầu là Chí Bình - Hồng Long và Bảo Châu - Gia Bình. Các đội chơi sau một lúc loay hoay giữa đám dây chằng chịt và liên tục làm chuông rung phải thực hiện lại, cuối cùng phải bò ép sát dưới mặt đất và hết sức cẩn thận, nhịp nhàng, mới có thể vượt qua mạng nhện mà không làm rung chuông. Khổ nhất là cặp Bảo Châu - Gia Bình do vòng ba của Bảo Châu liên tục chạm vào dây trong suốt quá trình trườn bò, còn chân Gia Bình bị thương gây khó khăn cho chị khi thực hiện nhiệm vụ.


Về phần các đội thực hiện thử thách “rừng rậm”, công việc cũng không dễ dàng hơn khi họ phải lật từng đám lá khô, tìm trên từng thân cây, và lùng sục mọi ngõ ngách để tìm tấm mật thư. Vợ chồng Thanh Tuấn - Mỹ Trâm bắt đầu nổi quạu và lời qua tiếng lại với nhau. Trái với Thanh Tuấn - Mỹ Trâm, tinh thần của Richie - Mimi có vẻ rất thoải mái khi thực hiện nhiệm vụ tìm mật thư trong rừng. Richie thậm chí còn mải bắt đom đóm mà quên mất nhiệm vụ chính.


Cuối cùng thì các đội cũng tìm được mật thư và nhận chỉ dẫn đến địa điểm thực hiện “vượt rào”. “Vượt rào” là nhiệm vụ mà chỉ một thành viên trong đội thực hiện.


Các thí sinh bò qua con đường đầy rắn. Ảnh: H.T.


Các đội phải bò trên một con đường ngoằn ngoèo đầy trăn, rắn để đến điểm lấy mật thư. Mật thư được giấu trong một cái giỏ, trong đó ngự một con trăn lớn. Thử thách này làm cho các tay đua nữ sợ “xanh mặt”, còn các thí sinh nam tỏ ra gan dạ hơn. Richie, Minh Hoàng còn túm cổ trăn để moi mật thư phía dưới.


Bảo Châu thực hiện nhiệm vụ mà “mặt cắt không còn hột máu”, chị vừa bò vừa mếu máo vì sợ. Sau đó, chị phải liên tục nói để tự trấn an và mất khá lâu mới dám thò tay xuống mình con trăn lấy mật thư. Các đội khác đều cử thành viên nam thực hiện thử thách “ghê rợn” này. Hoàn thành “vượt rào”, các đội được mật thư chỉ dẫn về đích tại nhà sàn trung tâm rừng Cúc Phương.


Thứ tự về đích của các đội là Song Châu, Chí Bình - Hồng Long, Baggio - Thành Phúc, Thanh Tuấn - Mỹ Trâm, Thành Trung - Thanh Bằng, Minh Hoàng - Phương Thảo, Tuấn Anh - Xuân Sơn, Bảo Châu - Gia Bình. Richie - Mimi về đích cuối cùng và phải chia tay cuộc đua.


Tập năm "Cuộc đua kỳ thú" phát sóng lúc 20h ngày 15/6, trên VTV3.