Những xe hoa trắng muốt dịu dàng như nụ cười đầu tiên của mùa đông đang rực rỡ trên nhiều con phố Hà thành.



Nếu hoa đào e ấp trong gió xuân vào tháng hai, hoa loa kèn đầu hè tháng tư, hoa sen tháng sáu, phượng bừng bừng cháy đầu tháng bảy thì có những loài hoa chỉ xuất hiện trong hai đến ba tuần ngắn ngủi rồi tàn.



Cúc họa mi sẽ không được chú ý nhiều đến thế nếu như không phải vì thời điểm xuất hiện, vào những ngày chớm đông, xuất hiện thật nhanh và biến mất cũng thật nhanh.









Trong những ngày thời tiết tuyệt đẹp của Hà Nội, cái nắng hanh vàng, trời xanh, gió hiu hiu mát mẻ, đủ để ta phải quàng thêm tấm khăn, khoác thêm chiếc áo ấm khi ra đường, cũng là lúc cả phố phường được cúc họa mi tô điểm.
















Một bó hoa cúc khoảng 25.000 đến 30.000 đồng.










Đây là loại hoa chỉ xuất hiện khoảng 3 tuần trước khi mùa đông lạnh tràn về.
















Trên những con phố ngập nắng và gió Phan Đình Phùng, Mai Xuân Thưởng, Yên Phụ, Thụy Khuê, Giải Phóng… có thể thấy nhiều xe hoa bán cúc họa mi.










Đây là loại hoa được nhiều người yêu thích.










Những giỏ hoa chất đầy cúc họa mi trắng muốt rung rinh trên phố, lắc lư sau đuôi xe đạp của những người bán rong, trong những phiên chợ cuối ngày, trong căn phòng khách trang nhã...



Bài và ảnh: Lam Linh


Nguồn: http://ngoisao.net/tin-tuc/an-choi-xem/2012/11/cuc-hoa-mi-bao-dong-ve-tren-pho-220458/