Trước khi “lâm trận” với 2 gái mại dâm, cụ ông Johnny Orris đã chết nghẹn vì ăn thịt bò.



Cụ ông Johnny Orris, 86 tuổi, chiến thắng trong một cuộc thi có tên Get My Grandpa Laid competition và phần thưởng mà cụ nhận được là một đêm “mây mưa” thoải mái với hai gái làng chơi ở nhà thổ Moonlight Bunny Ranch, Carson, nước Mỹ. Ở đây, hoạt động mại dâm là hợp pháp. Trước khi “lâm trận”, cụ quyết định tự thưởng cho mình một bữa thịt bò hoành tráng. Tuy nhiên, chưa kịp “nếm trải” hạnh phúc, cụ đã qua đời do bị nghẹn.









Cụ ông Johnny Orris chưa kịp có đêm ân ái thì đã chết nghẹn vì thịt bò. Ảnh: New York Daily News.


“Đây là ngày buồn nhất trong lịch sử của nhà thổ Bunny Ranch”, Dennis Hof, chủ nhà chứa cho biết.


Ed, cháu trai của cụ cho biết: “Ông tôi đã chờ đợi đêm này từ rất lâu”. Đáng nói, cụ Orris góa vợ và đã hơn một thập niên qua chưa lên giường với ai.