Vntinnhanh.vn - Một cử nhân trường Bách Khoa "rất muốn làm một việc gì đó để thức tỉnh và thay đổi suy nghĩ về việc học đại học của các bậc phụ huynh và các em học sinh" đã thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.




Trong bài đăng vào ngày 21/8, Facebook X.H khẳng định rằng "Không có ai thành công, hạnh phúc mà không theo đuổi kiên trì đam mê", và cho rằng đa số chúng ta chọn ngành nghề quá muộn do không được hướng nghiệp một cách đúng đắn, không phát huy được tiềm năng.



"Các em đều học những thứ mình không yêu thích và đam mê chỉ để lấy bằng, dẫn đến tình trạng không biết làm gì sau này".



"Cũng theo anh, việc học đại học không phải là kiếm bằng mà là kiếm nghề, đồng thời tích lũy kiến thức, kỹ năng và tu dưỡng chứ không phải lấy bằng bằng mọi giá, vì nhà tuyển dụng chuyên nghiệp sẽ đánh giá con người thay vì bằng cấp và kinh nghiệm do còn đào tạo lại" - X.H chia sẻ tiếp.




X.H cũng kêu gọi các bậc phụ huynh dừng việc xét tuyển, thay vì lãng phí thời gian và công sức hãy xem con em yêu thích và đam mê lĩnh vực gì, nếu không đạt thì thi lại, bằng kiểu bông đùa dí dỏm: "Đừng làm nguyện vọng qua Bách Khoa học Cơ khí, có ngày mất tay hoặc qua Tài Chính học Kế toán, có ngày đi tù".



Kết thúc bài, X.H viết "Các em hãy sống với đam mê của mình và các bậc phụ huynh hãy động viên, khích lệ cho con em mình có cơ hội sống với đam mê của họ. Đừng bắt họ phải học, phải sống cho quý vị. Chúng tôi sống sống cho chính mình, có thế chúng tôi mới có cơ hội làm nên kỳ tích. Chỉ cần 99 người ủng hộ, tôi sẽ tiên phòng đốt bằng đại học của mình ngay và luôn".



Cho đến giờ thì post "đốt bằng" của X.H đã thu về hơn 3000 lượt like (thích) trên MXH, vượt quá sức tưởng tượng so với con số dự trù ban đầu.



Cách đây vài năm, có một cử nhân tiếng Anh bức xúc do sau 5 năm tốt nghiệp không có việc làm nên cũng đã đốt toàn bộ bằng và các giấy tờ liên quan.



Tuyết Thanh


http://vntinnhanh.vn/noi-mang/cu-nhan-dot-bang-dai-hoc-de-thuc-tinh-phu-huynh-va-hoc-sinh-62140