Trước chuyến đi này tôi đã kết nối được với một đại lý bậc trung có thâm niên hơn chục năm cung ứng mỹ phẩm dởm về Việt Nam.
“Dù là mỹ phẩm tắm trắng thông thường hay mỹ phẩm tắm trắng có tinh chất Collagen như nhiều phụ nữ đang kháo nhau, cứ đến gặp ông chủ này là sẽ có mỹ phẩm xách về”, một trùm buôn lậu vùng biên đã giới thiệu với tôi về đầu mối này như vậy.
Kem tắm trắng siêu tốc giá… 120 nghìn đồng/kg
Qua cửa khẩu, theo lịch trình đã hẹn trước, việc đầu tiên của tôi là diện kiến các ông trùm mỹ phẩm đất Bằng Tường. Đúng giờ hẹn, tôi đến đại lý mỹ phẩm ĐC, tại chợ Lũng Vài, Bằng Tường. Trong đại lý lúc này có 4 phụ nữ và một người đàn ông. Thấy tôi, một người đang hí hoáy ghi chép đã vội dừng tay ra tiếp chuyện. Chị này tự giới thiệu là S, người đã liên lạc với tôi qua điện thoại, còn người đàn ông ngoài 40 tuổi kia là ông chủ, tên A.P.
Nói về những loại mỹ phẩm tắm trắng siêu tốc mà mình có thể sản xuất, S đưa cho tôi xem một loại bột, được đóng gói cẩn thận, không nhãn mác, cùng với đó là 2 hộp mỹ phẩm khác, có mùi rất thơm. Để quảng bá về sản phẩm của mình, S quệt loại kem đó lên tay mình và bảo: “Anh nhìn nhé, trắng tức thì luôn!”. Để mắt tôi thấy S bôi loại kem có mùi thơm kia lên tay, vuốt ngược vài chục lần và một lớp tế bào bong tróc cuộn lên phía trên khuỷu tay. Những chỗ được vuốt như có phép lạ đổi màu trắng bệch.
“Tôi chẳng lạ gì con gái, cả ngày lam lũ, đến lúc đi chơi mới chú ý trau truốt, khi đó thì đã muộn. Bởi thế, dùng loại kem này thì chỉ cần bôi một lượt sẽ trắng sau… một phút”. Quảng cáo xong, S bảo, với loại kem này thì chỉ cần dùng 2-3 ngày là có kết quả ưng ý. Loại này có giá… 120 nghìn đồng/ 1kg.
Còn với loại bột trong túi, S không bóc ra thử nhưng theo S thì đó là loại “mỹ phẩm” đang bán rất chạy ở Việt Nam. Sở dĩ không dán nhãn mác là bởi người mua thích dán mẫu mã thế nào thì… tùy. Theo S thì nhà xưởng sẽ đáp ứng yêu cầu đó một cách mỹ mãn. Quan sát gói bột này tôi thấy hình thức tương đối giống với những gói bột được cho là Collagen đang được bày bán ở Việt Nam.
Theo S thì ở đại lý nơi cô đang làm việc còn có hàng chục loại mỹ phẩm, thực phẩm chức năng làm đẹp khác. Tuy là nhiều loại khác nhau nhưng thành phần hoá học lại như nhau gồm chất tẩy rửa, chất làm trắng, chất tạo mùi, chất tạo bọt. Mùi thì chủ yếu là mùi dâu, táo, chanh, đào,… chỉ cần đổ vào khuấy đều lên là… ra mỹ phẩm.
Mánh lới lừa đảo
Trở lại câu chuyện của T, (nhân vật mà tôi đã đề cập ở bài trước), một người bán mỹ phẩm tại chợ Việt Trung (Tân Thanh, Lạng Sơn) mà tôi đã gặp trước khi sang Trung Quốc. Nhà T có hẳn một xưởng pha chế mỹ phẩm có quy mô lớn nhưng cũng được đặt bên đất Bằng Tường. Thấy tôi có ý muốn mở rộng làm ăn, T đã khuyên tôi nên xây dựng cho mình một thương hiệu riêng. Tức là sở hữu một vài bộ mỹ phẩm tắm trắng chỉ riêng tôi có còn mẫu mã, hàm lượng, pha chế thế nào đã có nhà T lo cho chu toàn.
“Bây giờ ở Việt Nam chị em chuộng mỹ phẩm có chứa Collagen lắm, mình có làm được không?”, tôi dò hỏi. “Cái đó rất đơn giản, thành phần hoá học trong mỗi loại sản phẩm là của mình, do mình tự pha chế. Mình ghi bên ngoài là chất gì thì chính là chất đó chứ ai kiểm tra. Không riêng gì Collagen, nhiều tinh chất khác tôi cũng cứ ghi tuốt vào, miễn sao khách hàng thấy tin tưởng là ta giàu rồi”, ông P cho hay.
Cũng theo ông P, nếu tôi đồng ý hợp tác làm ăn thì chỉ cần giao dịch qua email, điện thoại, thống nhất số lượng, giá cả, mẫu mã thì “hàng” sẽ ông được chuyển về tận nơi dù xa bất cứ đâu, bất cứ tỉnh thành nào trong nước./.