(Vhay.vn) - Cộng đồng mạng lại bắt đầu dậy sóng, đời sống cư dân mạng quả thực phong phú, không ngày nào thôi hết chuyện. Lần này thì vẫn vấn đề cũ, cũng lại là ‘không phải dạng vừa đâu’ nhưng vấn đề cũ này lại hoàn toàn mới vì rõ ràng, cô ca sĩ không ‘vô tình’ như cô Hoa hậu.



Cộng đồng mạng được phen bàn tán xôn xao về đoạn clip được lan truyền chóng mặt khi cô ca sĩ nọ ‘quẩy’ trên sàn một quán bar hát hit của cô. Sẽ chẳng có gì để tranh cãi cả nếu cô ca sĩ không mặc chiếc váy ngăn ngắn và nhảy hơi ‘ngồ ngộ’. Nói ngồ ngộ vì người viết không am tường về bất cứ điệu nhảy nào ở trong quán bar, cư dân mạng nói là nhảy sexy, tức quyến rũ, còn người viết thấy cô này thật ‘ngồ ngộ’.


Nhiều bạn bè thân thiết bênh vực cô, bởi họ cho rằng cô chẳng làm gì sai, chỉ tại cái thằng ‘mất nết’ nào đó chĩa cái góc máy quay thật ‘phản cảm’, chứ cô thì cô đứng trong bar, cô không nhảy sexy thì cô nhảy cái gì, váy thì vào bar không mặc váy ‘3 phân’ thì mặc cái gì? Dân mạng xôn xao, một luồng thông tin trái chiều được đưa ra, cô ca sĩ nhảy quá phản cảm, cô hở hang và ‘thông thống’ ra thế, người ta nhìn vào thì làm sao, hình tượng cô ca sĩ Việt Nam sẽ thế nào, mà suy cho cùng cô nhảy ‘hớp’ vì cô mặc ngắn, mặc ngắn là phản cảm lắm!.


Vậy là câu chuyện cái váy, điệu nhảy nổ ra, tranh cãi gắt gao, cô ca sĩ nọ vẫn im lặng. Lần nào cô chẳng im lặng vì cô đã quá kinh nghiệm, giờ nếu lên tiếng, một là bị xuyên tạc lời nói hai là sẽ chẳng giải quyết được gì. Mà ở vụ việc này, tốt nhất cô đừng lên tiếng, vì rõ ràng, cô có phải vô ý đâu, là cô chủ động, cô mà lên tiếng, cô lại nhận gạch đá ngay.









Tranh biếm họa của họa sĩ Huy Chương



Nhớ lại, cư dân mạng một thời gian cũng nhảy bổ lên khi bức ảnh chụp cô ca sĩ ăn mặc cũn cỡn vào chùa lễ bái. Bức ảnh cũng lại lan truyền đi nhanh chóng. Người viết lấy ví dụ chứ không hề muốn so sánh bởi chốn linh thiêng như đền, chùa đừng đem ra so với nơi vui chơi, giải trí, nhưng dẫn chứng vậy để biết, dù người nổi tiếng có ở không gian nào vẫn cứ vẫn là người nổi tiếng, sẽ bị soi, vì thế mà tâm thế và suy nghĩ của người nỗi tiếng có lẽ cần ý thức cao hơn, chỉn chu hơn gấp nhiều lần.


Cô ca sĩ ơi, chẳng phải dạo gần đây cô dính đến lùm xùm ăn mặc tại một sự kiện khiến ban tổ chúc họ phiền lòng đấy sao, cô mặc cái quần ‘ngồ ngộ’ đến một sự kiện chính trị, cô vứt đi đâu cái suy nghĩ của kẻ nổi tiếng. Kính hỏi cô ca sĩ ?!


Còn ở vụ việc lần này cô mặc tự do, nhảy sexy trong bar, ừ thì ở trong bar cô cứ ‘quẩy’ nhưng cô đừng quên cô là người nổi tiếng, người ta mặc 3, mặc 4 thì cô cố gắng mặc 7, mặc 10, sao cho cái váy nó dài ra, để cô không phải hớ hênh cái gì, dù có quay, quay ở góc nào, cô cũng chẳng bị nói.


Nhiều ý kiến động viên cô là làm người nổi tiếng gian khổ lắm, hở ra là ‘chúng nó’ bắt ngay nhưng cô đừng vội oán trách nghề, oán trách người, vì cô hiển nhiên phải có trách nhiệm vì nghề của mình và cô hãy vững tin nữa lên, cô còn là người nổi tiếng dài lắm, nếu cô không vững tin cô sẽ là kẻ yếm thế của làng giải trí này.


Một lần nữa, xin cô hãy khem khép cái chân lại, vì các cụ ta đã dạy rồi
“Tốt đẹp khoe ra, xấu xa thì đậy lại”
, ở cương vị của cô, suy nghĩ của cô, cô chắc chắn hiểu, cộng đồng này muốn cô đậy lại cái gì, có đúng không. Kính hỏi cô ca sĩ ?! ./.


Lê Thu Miên


Thể thao Việt Nam



Link nguồn :
http://vhay.vn/van-hoa/cong-dong-mang-xin-nu-hoang-giai-tri-hay-khem-khep-cai-chan-552-139513.html