Công an mất xe, “hiệp sĩ” tìm được!


http://nld.com.vn/phap-luat/cong-an-mat-xe-hiep-si-tim-duoc-20130927083724916.htm


Thứ Sáu, 27/09/2013 10:02


(NLĐO) - Hàng chục “hiệp sĩ” đã truy đuổi, truy tìm, bắt được một tên trộm xe của công an.


“Hiệp sĩ” tìm được Iphone bị đánh cắp trong lò gạch


“Hiệp sĩ” phát hiện 2 tên trộm ... nhờ đèn đỏ


"Hiệp sĩ" bắt cặp đôi chuyên trộm chim chào mào


Khoảng 16 giờ ngày 26-9, một gã trộm đã đột nhập vào nhà của anh Phạm Quốc Trung (33 tuổi, công an viên xã Tân Bình, huyện Tân Uyên, Bình Dương) lấy mất chiếc xe máy. Anh Trung phát hiện nên gọi điện thoại đề nghị “hiệp sĩ” xã Tân Bình phối hợp truy đuổi.



Khi tên chạy xe máy trộm được qua địa bàn xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, lực lượng truy đuổi tiếp tục báo cho các “hiệp sĩ” Hòa Lợi phối hợp chặn bắt. Thấy bị bao vây, tên trộm vứt xe và lủi vào khu rừng tràm hòng tẩu thoát.



Các “hiệp sĩ” áp giải tên trộm cho công an



Lúc này hơn 10 “hiệp sĩ” cùng nhiều công an viên và hàng trăm người dân lập vòng vây, xiết chặt khu rừng tràm để bắt trộm. Hơn một giờ sau, vẫn không tìm ra tên trộm, trời lại mưa và nhá nhem tối nên phần lớn lực lượng truy tìm nản chí, bỏ cuộc, riêng “hiệp sĩ” Lương Văn Hóa vẫn quyết đeo bám hiện trường.



Anh Hóa, gọi điện thoại đề nghị “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Thanh Hiếu, Trần Thanh Tư (CLB Phòng chống tội phạm Phú Hòa) lên giúp sức. Qua lùng sục khu rừng tràm, các “hiệp sĩ” phát hiện một dấu chân lạ tiếp giáp giữa rừng tràm và hàng rào công ty sản xuất gạch men Vicera. Nghi vấn, trộm nhảy qua hàng rào vào công ty trốn nên các “hiệp sĩ” xin vào công ty trên truy tìm.



Sau khi rảo quanh nhiều khu vực trong công ty, các “hiệp sĩ” chui vào một nhà kho để truy tìm và phát hiện tên trộm đang nằm ẩn mình trên một đống hàng cao hơn 2m. “Hiệp sĩ” áp giải tên trộm về trụ sở công an trong tiếng vỗ tay của nhiều người dân.



Tên trộm khai tên Bùi Đức Hợp (SN 1994 quê Hà Tĩnh). Công an huyện Tân Uyên đã tạm giữ đối tượng và mở rộng điều tra vụ việc.


Tin - ảnh: T. Ly