Những tấm hình ghi lại những giây phút đáng nhớ của hai mẹ con HH Nguyễn Thị Huyền.



Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004 và học hết năm thứ hai đại học tại Việt Nam, Nguyễn Thị Huyền lên đường du học tại Anh. Cô gây bất ngờ vớidư luận khi lặng lẽ lập gia đình sinh con. Khi mới ra đời, cô bé có nhiềunét giống với ông nội.





Hoa hậu đã đặt tên con gái là Tống Khánh Linh vì khâm phục nhân vật TốngKhánh Linh của lịch sử Trung Hoa. Giữa năm 2009, Nguyễn Thị Huyền trở về Việt Nam cùng con gái nhưng rất hiếm khi cô xuất hiệncùng bé, mà luôn bao bọc để bé ít bị truyền thông chú ý.





Cô con gái có cái tên đặc biệt lần đầu được Nguyễn Thị Huyền để xuất hiệntrước truyền thông là vào năm 2010 khi cùng một số cựu Hoa hậu xuất hiện tạivòng chung kết sự kiện Hoa hậu Việt Nam 2010.





Vẻ ngoài xinh xắn của Khánh Linh có rất nhiều điểm giống với Nguyễn Thị Huyền khi còn nhỏ. Hoa hậu cũng từng chia sẻ sẵn sàng để con gáilớn lên thi Hoa hậu nếu bé mong muốn được tham dự.




Bữa cơm ấm cúng của gia đình và khoảnh khắc xì tin của Hoa hậu và con gái.




"Linh rất tình cảm. Có khi, đang chơi với các bạn mà thỉnh thoảng cô bé chạy lại, hôn vào tay mẹ một cái. Khi mẹ ốm, cả ngày bé chỉ quanh quẩn trong phòng, ngồi trông mẹ ngủ." - Hoa hậu từng tâm sự về con gái.





Năm nay, Khánh Linh đã tròn 5 tuổi và đang theo học một trường quốc tế.


Nguyễn Thị Huyền khá chăm chút và kĩ lưỡng đối với việc học của con.






Hai mẹ con luôn thân thiết và có những giây phút thảnh thơi,


ngộ nghĩnh cùng nhau.




Đối với Nguyễn Thị Huyền, con gái cô là cả một thế giới nên cô


chưa nghĩ đến bến đỗ nào cho cuộc đời mình.






Niềm hạnh phúc của Khánh Linh cũng là niềm vui và giải tỏa những


áp lực cuộc sống vây quanh người mẹ trẻ.




Đã cứng cáp hơn khá nhiều, nên thỉnh thoảng Nguyễn Thị Huyền thường


đưa Khánh Linh tới một số sự kiện hay hoạt động từ thiện cô tham gia.





Theo 2Sao



http://tintuconline.com.vn/vn/hautruong/20130831085915206/con-gai-hoa-hau-nguyen-thi-huyen-giong-me-nhu-duc.html