Chán đến mức thế này thì TỆ quá!


Nàng dâu “đánh” thuốc sâu cả nhà chồng


(Dân trí) - Sáng 25/9, người nhà ông Cử phát hiện giếng nước của gia đình có mùi thuốc sâu nồng nặc nên đã báo với cơ quan công an. Thủ phạm được xác định ngay sau đó không ai khác chính là người con dâu và nguyên nhân là do mâu thuẫn với mẹ chồng.


Bà Nguyễn Thị Quang, mẹ chồng của Chu Thị Hương, cho biết: Hương là con dâu thứ trong nhà. Vợ chồng Hương cưới nhau đã 5 năm mà chưa có con và chồng Hương đi làm xa thỉnh thoảng mới về.


Ngày 16/9, Hương đi làm cấp dưỡng phụ hồ về bị ốm nên phải nằm nhà mấy ngày. Đêm 21/9, bà Quang và Hương xảy ra cãi cọ xung quanh chuyện chiếc quạt mát. “Hương ốm nên lạnh, muốn tắt quạt nhưng tôi thì nóng quá, không chịu được. Ngay lúc này, Hương ngồi dậy, túm cổ tôi dùng một cây búa đinh đe dọa hành hung tôi” - bà Quang cho biết.


Ông Nguyễn Ngọc Cử, bố chồng Hương, kể: “Khi nghe tiếng xô xát, tôi vội lao vào can ngăn. Tuy nhiên Hương không những không nghe mà còn quay sang hành hung cả tôi. Một lúc sau, hàng xóm chạy sang can ngăn mới giải thoát được cho 2 vợ chồng già này”.


Sự việc tưởng chừng đến đây là xong nhưng đến chiều 24/9, một người họ hàng đã mật báo với gia đình ông Cử rằng: cả nhà phải cẩn thận, Hương đã nói với nhiều người rằng đêm nay sẽ cho “cả nhà chồng tò tí te”. Cả đêm hôm đó, gia đình ông Cử không ai dám đi ngủ vì sợ Hương “ra tay”.


Đến 5h sáng ngày 25/9, một người trong gia đình ông Cử phát hiện giếng nước ăn của gia đình có mùi hôi rất khó chịu như mùi thuốc sâu. Khi múc ra chậu để rửa mặt thì nước sủi bọt. Vụ việc được báo đến Công an xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì và nội tình được làm rõ.


Trao đổi với Dân trí vào chiều 26/9, ông Nguyễn Đình Lân, Phó trưởng công an xã Tòng Bạt cho biết: Hương là đối tượng có trình độ văn hoá hạn chế. Mâu thuẫn giữa Hương và mẹ chồng đã có từ lâu. Trong biên bản khai tại công an, Hương thừa nhận trước khi đổ thuốc sâu xuống giếng đã có hành vi hành hung bố mẹ chồng như túm cổ mẹ chồng, dùng búa đinh dọa nạt; vít cổ bố chồng, đấm vào người, vào cổ, vào mặt bố chồng…”.


Hiện toàn bộ hồ sơ về vụ việc đã được hoàn chỉnh và chuyển cho Công an huyện Ba Vì thụ lý, điều tra theo đúng thẩm quyền.