Nếu không nhìn toàn cảnh sân thượng của một ngôi trường tư tại Nhật Bản, bạn cứ ngỡ rằng mình đang lạc vào một vườn hồng đẹp như cổ tích ở xứ sở thần tiên.



Cô gái trẻ họ Lưu, người Đài Loan đã sang Tsurugashima-shi, Saitama, Nhật Bản du học từ năm 17 tuổi. Cạnh ký túc xá nơi cô gái thuê trọ nhìn xuống sân thượng của nhà hàng nhỏ kinh doanh rượu và gà rán. Cô đã nảy ra ý định xin thuê lại sân thượng để trồng hồng, niềm đam mê từ nhỏ của mình. Với ý tưởng độc đáo này, cô gái nhanh chóng đã nhận được sự chấp thuận của ông chủ nhà hàng này.


Nhờ bàn tay chăm sóc của cố gái trẻ, nhà hàng cũng trở nên đẹp hơn. (Ảnh FB Liu Fang Xuan)Sân thượng của nhà hàng khá rộng rãi, khoảng gần 500m2 đủ để cô gái trẻ bắt đầu thực hiện kế hoạch biến sân thượng thành công viên hoa của mình. Thời gian đầu, cô gái họ Lưu trồng chủ yếu là các loài hoa dễ chăm sóc như dạ yến thảo, hoa tulip, tiên ông, thược dược, cẩm tú cầu…


Thời gian sau, cô nhận thấy những loài hoa này không mang đến vẻ đẹp rực rỡ quanh năm nên cô gái quyết định trồng hồng. Mới bắt đầu trồng, cô gái họ Lưu chỉ trồng những giống hồng thuần thời tiết Nhật Bản. Từ năm 2013, sau một năm trồng hồng, có thêm nhiều kinh nghiệm, cô gái đã tạo khuôn viên, lối đi, tạo vòm kiên cố để trồng các loại hồng nhập từ Anh Quốc.


Dọc theo bức tường cạnh vỉa hè được trồng hồng leo. (Ảnh FB Liu Fang Xuan)Các cây hồng được mix với nhau khá ấn tượng. (Ảnh FB Liu Fang Xuan)Hồng nở rực rỡ như tấm thảm nhiều màu vô cùng ấn tượng. (Ảnh FB Liu Fang Xuan)Khoảng tường rực rỡ sắc hoa hồng. (Ảnh FB Liu Fang Xuan)Những người đi bộ trên vỉa hè cũng thường đi thật chậm để ngắm nhìn vẻ đẹp của hoa hồng. (Ảnh FB Liu Fang Xuan)Hiện tại, khu vườn trên tầng thượng của Lưu đã trồng khoảng hơn 300 loài hồng khác nhau. Cô gái nhỏ cũng đặt tên cho khu vườn của mình là Vườn hồng Uradai. Ngoài trồng hồng trên sân thượng, cô gái họ Lưu còn tận dụng bồn đất trồng cây sát bên hông ngôi trường, cạnh vỉa hè để trồng hồng leo. Chính vì đam mê trồng hồng, cô gái trẻ ấy đã tạo nên một không gian vô cùng ấn tượng và rực rỡ. Bất kỳ ai đi ngang qua đều cố gắng đi thật chậm, thật chậm để ngắm nhìn vẻ đẹp lãng mạn và ngọt ngào của những khóm hồng đang tỏa hương sắc dưới nắng.


Trên sân thượng cũng được quy hoạch khá ấn tượng. (Ảnh FB Liu Fang Xuan)Những bụi hồng chi chít nụ và hoa. (Ảnh FB Liu Fang Xuan)Hồng tạo vòm hình trái tim bắt mắt. (Ảnh FB Liu Fang Xuan)Những chậu hồng được kê san sát. (Ảnh FB Liu Fang Xuan)Lối đi được tạo bởi những khung, vòm trồng hồng. (Ảnh FB Liu Fang Xuan)Hoa nở rực rỡ trong nắng. (Ảnh FB Liu Fang Xuan)Vườn hồng luôn nhận được sự yêu mến của người dân quanh vùng. (Ảnh FB Liu Fang Xuan)Lối đi nhỏ thêm ngọt ngào nhờ hương sắc của hoa hồng. (Ảnh FB Liu Fang Xuan)(Ảnh FB Liu Fang Xuan)Nếu không nhìn toàn cảnh, mọi người cứ ngỡ đang lạc vào vườn hồng ở châu Âu. (Ảnh FB Liu Fang Xuan)(Ảnh FB Liu Fang Xuan)(Ảnh FB Liu Fang Xuan)Cô gái đã dành nhiều thời gian chăm chút cho khu vườn, hiện thực hoá ước mơ thời thơ ấu của mình. (Ảnh FB Liu Fang Xuan)Ngoài giờ học, cô gái nhỏ vẫn miệt mài chăm sóc cho khu vườn cổ tích của mình. Mỗi sáng sớm và tối muộn, cô gái lại dành thời gian để chăm bón, tỉa cành, tưới nước cho hoa. Hồng là loài cần chăm sóc tỉ mẩn mỗi ngày. Vì thế, dù bận đến đâu, cô gái trẻ vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để mỗi ngày đều được chăm chút cho ước mơ nhỏ của mình.


Khu vườn đẹp như công viên này cũng nhanh chóng nhận được sự yêu mến của người dân nơi đây, đặc biệt là các em học sinh trong trường. Chủ nhân của khu vườn cũng tạo lối đi rộng rãi, bộ bàn ghế nhỏ và những tách trà xinh xinh dành để tiếp đón bạn bè, những người yêu hồng đến đây thưởng hoa.


Những góc vườn đầy hoa. (Ảnh FB Liu Fang Xuan)(Ảnh FB Liu Fang Xuan)Trồng hồng ngay trên quạt gió điều hòa. (Ảnh FB Liu Fang Xuan)(Ảnh FB Liu Fang Xuan)(Ảnh FB Liu Fang Xuan)(Ảnh FB Liu Fang Xuan)Trên sân thượng hiện tại có khoảng 300 loài hồng. (Ảnh FB Liu Fang Xuan)Chủ yếu là hồng Nhật và hồng nhập từ Anh Quốc. (Ảnh FB Liu Fang Xuan)(Ảnh FB Liu Fang Xuan)(Ảnh FB Liu Fang Xuan)(Ảnh FB Liu Fang Xuan)Ban đầu, cô Lưu chỉ mong muốn tạo được một vườn hoa để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Càng trồng cô gái lại càng cảm thấy yêu loài hoa quyến rũ này. Mỗi ngày dù bận rộn đến đâu, cô gái nhỏ vẫn dành thời gian tìm hiểu cách trồng hồng, chăm hồng, những bí quyết giúp hoa cây khỏe mạnh, sai hoa. Vì những cố gắng từng ngày ấy, vườn hồng hiện tại của cô đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người yêu hồng.



http://vietnammoi.vn/co-gai-thue-san-thuong-nha-hang-de-hien-thuc-hoa-uoc-mo-co-mot-vuon-hong-dep-nhu-chau-au-26274.html