Có gần 2 kg ma túy trong cuốn album, Suracha bị nhà chức trách bắt giữ khi vừa bay về Việt Nam từ Dubai.



Ngày 20/8, TAND TP HCM đã tuyên phạt Chaimongkol Suracha (31 tuổi, quốc tịch Thái Lan) mức án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.









Bị cáo Suracha khóc và nhìn theo người thân khi lên xe phạm về trại giam. Ảnh: Hải Duyên.


Nước da trắng, khuôn mặt thanh tú, nữ bị cáo người Thái thu hút sự chú ý của nhiều người dự khán. Tại tòa, Suracha khai quen với một người đàn ông gốc Phi và được anh này đưa đến gặp Mieara (không rõ lai lịch) để xin vào làm tại một công ty xuất khẩu xe hơi.


Đến ngày 12/8/2012, cô được Mieara đưa sang Việt Nam để "gặp ông chủ công ty xuất khẩu xe hơi". Miera nói rằng công ty này đang cần người làm việc tại Brazil nên đưa cô đi ngay trong đêm. Đến nơi, Suracha được Miera đưa cho 1.000 USD để tiêu xài rồi bỏ đi. Sau đó có một nhóm người da đen đến rủ cô đi siêu thị mua va ly và 2 quyển album. Chính tay Suracha đã xếp những cuốn album này vào hành lý của mình.


Theo hướng dẫn của những người này, Suracha quay về Việt Nam để gặp "ông chủ công ty xe hơi", nơi Miera hứa xin việc cho cô. Tuy nhiên, sau khi quá cảnh ở Dubai và về Việt Nam, Suracha bị bắt quả tang có gần 2 kg ma tuý trong 2 quyển album.


Quá trình điều tra và tại tòa, Suracha khai không biết có ma túy trong 2 cuốn album. Tuy nhiên, HĐXX căn cứ vào việc hải quan Việt Nam bắt quả tang tang vật trong hành lý của bị cáo, cũng như quá trình di chuyển từ Thái Lan qua nhiều nước bị cáo đã sử dụng tiền của Miera và cùng ăn ở với những người gốc Phi, cộng với những chứng cứ khác thu thập được... đủ cơ sở xác định Suracha đã phạm tội.


Phải nhận mức án cao nhất, cô gái khóc lóc và liên tục đảo mắt nhìn những người đồng hương có mặt tại tòa.


http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/co-gai-thai-mang-ma-tuy-trong-cuon-album-bi-tu-hinh-2867678.html