Sau khi được các cán bộ y tế đưa đến nơi cách ly, cô gái đã có những chia sẻ đầu tiên của mình trên trang cá nhân. Cô xin lỗi vì hành động của mình và mong mọi người bỏ qua, bên cạnh đó cô còn cho biết rằng cuộc sống ở nơi cách ly rất tốt, đều được các cán bộ quan tâm từng chút một.

hình ảnh

Ảnh: Internet

Vào sáng nay ngày 29/2, trên trang facebook cá nhân của cô gái gây chú ý khi từng livestream hướng dẫn cách trốn cách ly dù về từ vùng dịch Daegu, Hàn Quốc mới đây đã đăng tải loạt ảnh sinh hoạt tại khu cách ly địa phương và lên tiếng xin lỗi vì hành động của bản thân. 

hình ảnh

Cô gái lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân cô bộc bạch: “Mấy ngày qua, facebook em bị chặn nên không đăng bài lên để xin lỗi mọi người. Mấy ngày quá lo lắng, chứ không phải con và gia đình con im muốn trốn tránh việc này đâu ạ. Là vì im lặng là con đang cố gắng để đi đến nơi cách ly cho mọi người biết đỡ lo vì con có những lời lẽ không hay và quá tiêu cực và nói ra như vậy con biết mình sai. Cho con thành thật xin lỗi với tất cả mọi người và cộng đồng mạng”, N.T.T. chia sẻ.

Bên cạnh đó, cô gái này cũng không quên lên tiếng khẳng định bản thân là tự nguyện cách ly chứ không hề bị bắt buộc.

hình ảnh

Hình ảnh của N.T.T. bên trong khu cách ly tập trung. Ảnh Internet

hình ảnh

Cô nàng cũng cho biết mình được đo thân nhiệt hằng ngày và không có dấu hiệu của bệnh dịch COVID-19. Ảnh Internet

hình ảnh

Cuộc sống ở khu cách ly khá thoải mái - Ảnh: FBNV

hình ảnh

Cô được mọi người lo cho từng miếng ăn giấc ngủ - Ảnh: FBNV

“Con đi đến bệnh viện Bình Dương để khám và bác sĩ cũng bảo trong người không có vấn đề gì, tự về nhà cách ly. Sau đó con nhận được cuộc gọi từ y bác sĩ và Bộ Y tế giúp đỡ con và đưa con vào trường quân sự để được cách ly và theo dõi đến nay được 3 ngày và sức khỏe bình thường, không sốt. Và con sẽ chấp hành theo luật pháp theo 14 ngày.

Và sau đây tui xin đính chính lại là tui tự nguyện đi xin cách ly chứ không có ai bắt tui hay hốt hoặc bế tui lên phường nhé. Thông tin đều sai nhé và nhà báo bớt đưa sai và khẩu nghiệp nha. Là tui đã đi cách ly 3 ngày rồi nha. Chứ tui không trốn”, N.T.T. khẳng định với cư dân mạng.

Bên cạnh việc gửi gắm đôi lời của mình với người dùng sau hành động gây bức xúc trước đó, cô gái này còn cho biết điều kiện ở khu cách ly địa phương khá tốt: “Và con thấy trong này rất chu đáo và quan tâm lo cơm nước ngày 3 buổi nước uống thỏa mái. Nếu muốn ăn uống gì thêm ở ngoài thì cũng có thể nhờ mấy chú mua hộ được. Khi chưa biết gì về cách ly thì mọi người ai cũng lo sợ phải ở cùng nhiều người. Nhưng mọi người đừng lo vào đây chỉ ở một mình cùng lắm là 2 người thôi ạ”.

hình ảnh

Mọi thứ ở khu cách ly không như mọi người vẫn nghĩ - Ảnh: FBNV

Trước đó, ngày 25/2, N.T.T., sống tại Daegu, đã đi qua thành phố Busan để đáp máy bay đi TP.HCM. Tuy nhiên, khi nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất, cô khai điểm xuất phát hành trình của mình là Busan, không nhắc tới Daegu và đã được phép nhập cảnh. Sau đó, cô gái này livestream trên trang cá nhân bày cách cho mọi người khai báo không trung thực.

Cô gái này còn khẳng định: "Người phụ nữ khôn, sống bằng cái não nên không bị cách ly".

hình ảnh

Chia sẻ của cô khiến CDM phẫn nộ - Ảnh: FBNV

Cô còn nói: "Những người không thông minh là những người bị cách ly, những người thông minh như em có bị cách ly đâu. Phụ nữ phải sống bằng cái não, cái óc, mình phải biết cách mình nói như thế nào. Để một tí về nhà em sẽ nói lý do làm sao mà bị cách ly, sao mà không bị cách ly, em sẽ giải thích cho mọi người nghe. Tại vì ở đây còn hải quan rất nhiều, nói người ta nghe người ta bắt em đó. Tí em về nhà tới Bình Dương em sẽ giải thích cho mọi người nghe từng ly từng tí nha".

Chiều 26/2, Sở Y tế Bình Dương buộc cô phải cách ly tập trung tại khu cách ly của địa phương. Một ngày sau, bà P.T.H. (65 tuổi, mẹ T.) và T.T.P. (35 tuổi, anh trai T.) cũng được cách ly 14 ngày để theo dõi sức khỏe.

Tại huyện Trần Văn Thời, thành phố Cà Mau vào ngày 29/2 vừa qua đã ghi nhận trường hợp 1 người phụ nữ sau khi trở về từ vùng dịch Daegu - Hàn Quốc đã trốn khỏi nơi cư trú. Theo đó, vào ngày 25/2, bà H. (32t) bay từ Inchone (Hàn Quốc) về sân bay Cần Thơ. Sau khi ghi nhận được người phụ nữ này trở về từ Hàn Quốc nên cơ quan chức năng tiến hành đến kiểm tra sức khỏe và ghi nhận bình thường nên yêu cầu bà H. cách ly ở nhà 14 ngày.

Tuy nhiên đến 12h ngày 27/2, khi tổ công tác đến nhà H. vận động cách ly ở khu quân sự tỉnh Cà Mau thì bà H. đồng ý. Tuy nhiên đến sáng ngày 28/2, khi cán bộ y tế đến đưa bà H. đi thì bà U. cho biết con gái đã cùng với bạn đi từ sáng sớm và đã quay trở lại Hàn Quốc để gặp chồng con. 

hình ảnh

Các cán bộ huyện Trần Văn Thời trao đổi về trường hợp của người phụ nữ trên - Ảnh: BVPL

Các mẹ ạ, cách ly là việc không chỉ tốt cho bản thân mà tốt cho cả cộng đồng nên các mẹ có quen biết ai về từ vùng dịch thì nhớ khuyên bảo họ nhé. 

------

Tổng hợp: Saostar, NLD