http://giadinh.net.vn/van-hoa/co-be-hat-khuc-hat-song-que-khong-thua-gi-ca-si-anh-tho-20140824085523418.htm


Với chất giọng ngọt ngào vốn có, cô bé Hoàng Kim Quỳnh Anh đã có phần thử thách ấn tượng với "Khúc hát sông quê"- một ca khúc đã làm nên tên tuổi của nhiều ca sĩ như Anh Thơ, Tân Nhàn, Phương Thảo...Vòng liveshow "Giọng hát Việt nhí" được các HLV tung ra nhiều giọng hát tiềm năng như Thiện Nhân, Mai Chí Công, Thiên Nhâm... nhưng do không bị áp lực loại trực tiếp như hai vòng trước nên các phần trình diễn của thí sinh cũng thiếu đi sự thăng hoa.


Hoàng Kim Quỳnh Anh


“So bó đũa chọn cột cờ” thì cô bé hạt tiêu Hoàng Kim Quỳnh Anh với ca khúc Khúc hát sông quê được coi là vượt trội hơn cả. Ca khúc này được cặp đôi Giang-Hồ lựa chọn rất phù hợp với khả năng của Quỳnh Anh. Không chỉ khoe chất giọng ngọt ngào, truyền cảm, Quỳnh Anh còn chứng tỏ sự chững chạc khi thể hiện giọng giả thanh ở những đoạn lên cao khá mượt mà.


Đêm diễn tối qua tiếp tục ghi nhận những ca khúc quá “khủng” với khả năng và tuổi đời của thí sinh, khiến cho phần trình diễn của các em không phản ánh đúng thực lực vốn có, ngược lại còn có phần bị đuối sức.


Thanh Thảo bật khóc ở đoạn cuối bài hát


Chẳng hạn: Hồ Võ Thanh Thảo đến từ đội anh Hai Lam Trường với ca khúc Hurt. Bài hát có nhiều đoạn luyến láy, lên cao xuống thấp, đòi hỏi một kỹ thuật xử lý điêu luyện mới thể hiện được trọn vẹn. Chính vì quá sức nên ở đoạn cuối, khán giả hầu như không nghe được Thanh Thảo hát gì.


Cao Hà Đức Anh "làm mới" Hò kéo pháo


Cao Hà Đức Anh cũng được giao một thử thách nặng nề với ca khúc Hò kéo pháo. Thay vì chuyển tải không khí hào hùng, hùng tráng trong ca khúc, khán giả chỉ còn nhìn thấy sự vui tươi “tưng tửng”. Trong khi đó, cô bé Lê Thanh Huyền Trân lại bị “già hóa” với một ca khúc của Trịnh Công Sơn: Một cõi đi về.



Đêm thi đầu tiên, các HLV không loại trực tiếp nhưng ở liveshow thứ 2, sẽ có hai thí sinh của mỗi đội nói lời chia tay với chương trình.