Bác sĩ bảo, để cứu được em ít nhất phải có hơn 20 triệu đồng, trong khi nhà chẳng còn thứ gì đáng giá 10.000 đồng. Bất lực, người mẹ trẻ đành bế đứa con như mầm sống lắt lay đi xin ăn và tìm kiếm cơ hội cứu con.


Tha phương tìm đường cứu con


Mấy ngày nay, người dân ở khu phố Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội bắt gặp hình ảnh một người phụ nữ quê mùa lếch thếch, bế theo đứa trẻ cầu xin người dân giúp chút tiền lẻ để cứu con. Người phụ nữ ấy tên là Nguyễn Thị Cờ, ở đội 5, Áng Thượng, Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội.


Chị Cờ năm nay 36 tuổi, nhưng như người ngoài 50. Gầy yếu và cơ cực. Chị kể, vợ chồng chị sinh đứa con gái đầu lòng được 2 năm thì cháu mất. Năm 2001, anh chị sinh cháu Nguyễn Văn Phương. Lúc sinh ra, Phương đã bị hở hố họng và viêm phổi cấp. Những mong chữa bệnh cho con, vợ chồng chị đã chạy vạy khắp nơi để chữa bệnh. Xoong nồi, đến cả giường cưới của vợ chồng cũng đã lần lượt được đem bán lấy tiền chữa bệnh cho con, nhưng bệnh tình của bé Phương không khỏi.




Mẹ con chị Cờ cần lắm những tấm lòng nhân ái.


(Ảnh: TG)


Ngồi trước mặt tôi Nguyễn Văn Phương năm nay 8 tuổi, chỉ như đứa trẻ lên 4. Phương đang bị viêm phổi cấp, không có amidan, hở cổ họng, tinh hoàn treo trên hố bụng. Em không nói được và luôn ho sặc sụa, mắt ngân ngấn nước khi thấy những người tốt bụng đặt vào tay mẹ những hộp sữa chua, những đồng tiền lẻ. “Cháu không thể ăn được, mỗi ngày chỉ uống một hộp sữa”, chị Cờ nói.


Cần lắm những tấm lòng hảo tâm


Chị Cờ kể tiếp, nhiều năm nay, làm được tí thóc nào là vợ chồng chị đem bán để chữa bệnh cho con. Tài sản trong nhà chẳng còn gì, ngoài túp lều trống hoác. Chồng chị, anh Nguyễn Văn Như phải bỏ quê ra Hà Nội phụ hồ, cùng quẫn đâm ra rượu chè, bỏ bê mẹ con chị.


Hôm vừa rồi, chị Cờ bế con ra bệnh viện ở Hà Nội, nghe bác sĩ nói bệnh của Phương có thể chữa khỏi, nhưng chi phí phải trên 20 triệu đồng. Bế con ra khỏi cổng bệnh viện, về đến túp lều - nhà của hai mẹ con ở thôn Áng Thượng, chị Cờ lòng đau như cắt. Đêm đó hai mẹ con chị không hạt cơm trong bụng (nhà chị hết gạo - PV) nằm cong queo ôm nhau trên tấm phản ngủ trong giá lạnh, khiến cơn viêm phổi cấp hành hạ Phương dữ dội.


Không nỡ nhìn con thoi thóp, chị lại bế Phương ra Hà Nội, xin rửa bát thuê cho các hàng cơm bụi ở khu vực phố Chính Kinh. Cám cảnh mẹ con chị, nhiều gia đình tốt bụng đã cho chút tiền, hộp sữa tươi giúp mẹ con chị qua bữa đói.


Em Nguyễn Văn Phương đang rất cần những tấm lòng hảo tâm giúp em khỏi bệnh và có cơ hội được đến trường. Mọi giúp đỡ của quý độc giả, xin gửi theo địa chỉ: Đinh Thị Cờ, Đội 5, Áng Thượng, Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội. Hoặc gửi về Toà soạn Báo Gia đình và Xã hội, 138 A - Giảng Võ, Hà Nội.


(Nguồn http://giadinh.net.vn/home/20081224075739545p0c1001/chuyen-thuong-tam-ve-be-trai-8-tuoi-o-ha-noi-bi-bao-benh.htm)