Chung kết AFF Cup: Trận cầu đặc biệt trên ‘chảo lửa’ Bukit Jalil



12:45, 11/12/2018



(Chinhphu.vn) -
Chiều nay 11/12, trận chung kết lượt đi giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Malaysia trên ‘chảo lửa’ Bukit Jalil sẽ là một trận cầu đặc biệt.





Với Công Phượng, "chảo lửa" Bukit Jalil lại tạo cho anh nhiều cảm hứng thi đấu.



Đó là khẳng định của HLV Đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo.



Ông Park Hang-seo cho hay: "Đã 10 năm trôi qua kể từ lần gần nhất và duy nhất Việt Nam vô địch AFF Cup (2008). Bởi vậy, trận đấu này sẽ là những giây phút đặc biệt với tôi và các cầu thủ. Nó sẽ là một trận đấu đặc biệt".



Trong khi đó, Công Phượng cho rằng “Hơn 8 vạn cổ động viên Malaysia trên sân Bukit Jalil có thể là áp lực cực lớn cho đối thủ nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Thậm chí, áp lực ấy lại tạo động lực cho chúng tôi thi đấu tốt hơn”.



SVĐ quốc gia Bukit Jalil, nằm trong khu liên hợp thể thao quốc gia Malaysia tại miền nam Kuala Lumpur, là 1 trong 10 SVĐ có sức chứa lớn nhất thế giới với khoảng 88.000 chỗ ngồi.











HLV trưởng và đại diện hai đội tại họp báo trước trận chung kết lượt đi. Ảnh: affsuzukicup



Tại họp báo trước trận đấu, cả HLV Đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo và HLV Đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe đều thận trọng nhưng tràn đầy quyết tâm cùng sự tự tin về kết quả mình sẽ giành được trong trận đấu này.



Ông Park Hang-seo cho hay: "Đã 10 năm trôi qua kể từ lần gần nhất và duy nhất Việt Nam vô địch AFF Cup (2008). Bởi vậy, trận đấu này sẽ là những giây phút đặc biệt với tôi và các cầu thủ và nó sẽ là một trận đấu đặc biệt".



Trong khi đó ông Tan Cheng Hoe cũng thừa nhận: "Việt Nam là đội rất mạnh. Chúng tôi được đá trên sân nhà trong trận lượt đi và đội cần tận dụng được ưu thế ấy trước khi sang Hà Nội làm khách ở lượt về".



Dù thua Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2018 nhưng thuyền trưởng Malaysia cũng tin rằng “chung kết sẽ là trận đấu rất khác. Tôi tin các học trò của mình đã rút ra nhiều bài học từ trận thua ấy và sẽ chơi tốt hơn khi gặp lại Việt Nam".



Tại AFF Cup, kể từ năm 1996, đây là lần đầu tiên Việt Nam và Malaysia gặp nhau ở chung kết. Một kết quả có lợi trên sân khách sẽ khiến các học trò của ông Park Hang-seo chắc chân hơn trên sân nhà trận lượt về.



Vào tối qua (10/12), các cầu thủ Việt Nam đã có buổi tập làm quen SVĐ quốc gia Malaysia. Buổi tập diễn ra dưới trời mưa to và rất có thể trận đấu tối nay trời lại mưa. Tuy nhiên, đây là điều kiện khách quan mà các cầu thủ phải thích nghi.



Báo chí trong nước thông tin các cầu thủ đều có trạng thái tinh thần cùng thể lực tốt. Văn Toàn đã ra sân tập cùng đồng đội.











Các cầu thủ Việt Nam làm quen sân Bukit Jalil. Nguồn: VTV.vn





*Trong trận chung kết lượt đi vào tối 11/12 trên đất Malaysia, tin vui và cũng là nguồn động viên lớn đến với các học trò ông Park Hang-seo: Đội tuyển U20 Futsal Việt Nam vừa đánh bại đội Malaysia để giành vé vào vòng chung kết châu Á.



Tại vòng loại U20 Futsal châu Á 2019 khu vực Đông Nam Á diễn ra ở Thái Lan, trong lượt trận cuối cùng, Đội tuyển Futsal Việt Nam gặp Malaysia. Ở trận đấu này, các cầu thủ Việt Nam đã giành chiến thắng chung cuộc 2-1 và giành quyền vào chơi tại vòng chung kết U20 Futsal châu Á 2019.



Đây vừa là chiến thắng xứng đáng cho thầy trò HLV Hector Souto vừa là nguồn động viên các đàn anh trong Đội tuyển bóng đá nam quốc gia trước trận chung kết gặp lại đối thủ Malaysia.




(TIẾP TỤC CẬP NHẬT)



http://baochinhphu.vn/The-thao/Chung-ket-AFF-Cup-Tran-cau-dac-biet-tren-chao-lua-Bukit-Jalil/354251.vgp