(Dân trí) - Từ lúc nhận được hung tin của bệnh viện, đến giờ quý thầy chọn là "tốt nhất để di quan", chỉ có 3 tiếng, tập thể cán bộ phóng viên của Dân trí tại TPHCM đã làm hết sức mình để chu toàn hậu sự cho bé.
>> Nhật ký bé Nhân Ái
>> Thiên sứ về trời !...
>> Trái tim bé Nhân Ái đã ngừng đập
Không ồn ào nhưng đủ lễ và xúc động, đúng 14g15 bé Nhân Ái được khâm liệm theo nghi thức Phật giáo. Hai nhà sư từ chùa Như Lai đọc kinh nhập quan, cầu siêu cho bé.
Gần như toàn bộ cán bộ, phóng viên báo điện tử Dân trí tại TPHCM đều có mặt để tiễn đưa “thành viên nhỏ nhất VP”.
Đúng 14g30, chiếc xe chở quan tài bé lăn bánh trong sự tiếc thương, đau đớn. Vượt 30km từ bệnh viện đến đài hỏa thiêu Thuận An, Bình Dương. Sau nghi lễ, 15g40 quan tài từ từ được đưa vào lò hỏa thiêu.
Qua đây, cũng xin bạn đọc hết sức thông cảm, để tốt nhất cho bé theo lời khuyên của quý thầy, thời gian đưa tang quá gấp gáp. Vì vậy, bạn đọc đã không thể đến tiễn biệt Nhân Ái lần cuối.
Dân trí xin chuyển đến bạn đọc chùm ảnh lễ tang của bé:
Di ảnh của bé
14g nhận thi hài bé Nhân Ái
Vẫn là đôi má đỏ au, chỉ khác là mắt nhắm nghiền và lồng ngực nhỏ thôi phập phồng. Thay cho mùi thuốc sát trùng và tiếng bíp bíp đều đều của máy móc là không gian u tịch của nhà Đại thể. Bé bình yên trong giấc ngủ ngàn thu.