Sức trẻ Đức quật ngã “sư tử” Anh


Cập nhật 23:25 ngày 27-06-2010


http://nhandan.com.vn/tinbaidadang/noidung/?top=195⊂=196&article=177809



Klose hạ gục David James.


NDĐT – Sức trẻ, gắn kết, tuân thủ đấu pháp của huấn luyện viên và thêm chút may mắn, “xe tăng” Đức đã hủy diệt “những chú sư tử” Anh với tỷ số 4-1, giành quyền vào tứ kết.


Không như nhiều người mong đợi, cả hai đội bóng châu Âu nhập cuộc với nhịp độ không cao. Tuy nhiên thế chủ động phần nào nghiêng về các chàng trai trẻ Đức. Phút 5, hậu vệ cánh Friedrich lên tham gia tấn công, nỗ lực dốc bóng thẳng vào khung thành của David James trong sự đeo bám của hậu vệ Anh và sút bóng, nhưng David James đã kịp khép góc và xoạc chân chắn bóng.


Bất ngờ đến vào phút 20. Đón đường chuyền bổng của đồng đội, Klose vượt lên thoát khỏi sự đeo bám của hai hậu vệ Anh là John Terry và Matthew Upson, rồi xỉa bóng vào góc trái khung gỗ, hạ gục thủ môn David James, đưa đội quân của HLV Joachim Loew lên dẫn trước 1-0.


Bị thua nhưng các học trò của HLV Fabio Capello đá vẫn không mấy khởi sắc. Trái lại sau bàn thắng, các cầu thủ trẻ Đức càng đá càng tự tin. Phút 30, các cầu thủ Đức bật tường trung lộ, nhanh chóng xuyên thủng hàng phòng ngự của đội tuyển Anh. Klose dẫn bóng đối mặt với David James nhưng pha dứt điểm cuối cùng đã không thắng được thủ môn già nhất World Cup này. Tuy nhiên, phút 32, Klose bên cánh phải tâng bóng cho Mueller, cầu thủ này lập tức thực hiện một đường chuyền chính xác cho Podolski đang khá thoải mái gần khu 5m50 của đội tuyển Anh. Podolski dứt điểm chéo góc làm tung lưới đội tuyển Anh lần thứ hai.


Bị thua hai bàn, người Anh mới bắt đầu đẩy cao đội hình, tăng cường công phá khung thành của Manuel Neuer. Phút 34, đón đường căng ngang của đồng đội, Lampard băng xuống đệm bóng từ khoảng cách gần, nhưng thủ môn Manuel Neuer đã xuất sắc cản phá.


Nhưng cũng chỉ ba phút sau, người Anh đã nhanh chóng giành lại được một bàn theo đúng phong cách họ chơi bóng. Phút 37, Gerrard treo bóng vào khu cấm địa của đội tuyển Đức, hậu vệ Upson lên tham gia tấn công, bật cao đánh đầu, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội bóng xứ sương mù.


Có được bàn gỡ, các “chú sư tử” chơi hứng khởi. Phút 38, Lampard đã bất ngờ tung ra một cú sút xa, bóng đi căng, bật đúng xà ngang, đập vào trong vạch vôi của khung thành thủ môn Manuel Neuer. Tuy nhiên, ông trọng tài người Urugauy Jorge Larrionda đã không công nhận điều này và tỷ số vẫn là 2-1 nghiêng về người Đức.



Pha bóng bật xuống bên trong vạch vôi của đội Anh,


nhưng không được trọng tài công nhận.


Bước vào hiệp 2, các cầu thủ Anh tiếp tục tăng sức ép lên khung gỗ của người Đức. Phút 51, đội Anh được hưởng quả đá phạt từ khoảng cách chừng 25m chếch bên cánh phải. Lampard thực hiện cú vuốt má trong chân phải tuyệt đẹp, bóng bay thẳng về phía khung gỗ của Neuer, nhưng một lần nữa xà ngang lại từ chối bàn thắng cho người Anh.



Phút 66, người Đức tổ chức phản công nhanh ngay sau pha đá phạt hỏng của Lampard. Bóng được chuyền cho Muller và cầu thủ này chỉ chỉnh nhanh một nhịp, rồi sút bóng căng vào góc gần của khung thành David James, đưa đội tuyển Đức lên dẫn 3-1.



Chưa hết bàng hoàng sau bàn thua, đến phút 69, lại một pha phản công của người Đức. Bóng được chuyền dài từ dưới lên cho Ozil bên biên trái, cầu thủ này lập tức thực hiện cú nước rút lao thẳng tới khu cấm địa của đội Anh, rồi tạt ngang sang cho Muller đang thoát xuống. Trong tư thế không bị kèm, cầu thủ này dễ dàng hoàn thành cú đúp, ấn định chiến thắng 4-1 cho các học trò của HLV Joachim Loew.


(Xuân Bách)