Khi mới được phát hiện, cô chó Petra có vẻ ngoài bẩn thỉu, bị bệnh về da, lông trên mặt bết dính lại và hóa đá cứng đơ.





Cô chó Petra 5 tuổi được phát hiện đang lang thang trên đường phố Athens, Hy Lạp với khuôn mặt hóa đá vì ký sinh trùng làm tổ trên da.





Một người phụ nữ đã chụp ảnh chú chó đáng thương và đăng tải lên Facebook. Sau đó, tổ chức cứu trợ động vật đã tới để đưa Petra về trung tâm. Nhưng khi nhân viên cứu trợ tiếp cận, Petra tỏ ra hoảng sợ, bỏ chạy khiến họ mất nhiều sức mới giữ được nó.





Petra trông gầy trơ xương, lông xơ xác trụi lủi và rất bẩn thỉu. Lông trên mặt Petra bết dính lại và hóa đá cứng đơ.





Petra là cái tên được tổ chức cứu trợ đặt cho cô chó lang thang, có nghĩa là "hòn đá" trong tiếng Hy Lạp. Petra được điều trị bệnh ghẻ lở, nhiễm trùng diện rộng do bọ ký sinh.





Valia Orfanidou, nhân viên ở trạm cứu hộ động vật Save a Greek Stray, chia sẻ về Petra: "Tôi nghĩ nó chưa từng tiếp cận hay có sự tiếp xúc thân mật với con người trước đó. Tôi cố gắng vỗ về nó nhưng nó tỏ ra không thoải mái, nó không hiểu hành động này nghĩa là gì".





Petra được điều trị hết bệnh da, lông mọc trở lại nhưng cô chó chưa quen với sự tiếp xúc của con người và đôi mắt chưa hết buồn.





Nhưng dần dần, với sự nỗ lực không bỏ cuộc của đội cứu hộ, Petra trở nên dễ gần hơn và sau vài tháng, Petra bắt đầu đòi được vuốt ve âu yếm và rất thích được xoa bụng.





Nhờ được chăm sóc chu đáo, Petra hồi phục rất nhanh, lấy lại bộ lông mượt mà và vẻ hoạt bát đáng yêu.





Petra thân thiết với các nhân viên và bạn bè ở trạm cứu hộ động vật Save a Greek Stray.



http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/chu-cho-bi-hoa-da-vi-bo-ky-sinh-3419921.html