(NLĐO)- Con trai gọi điện cho mẹ để báo tin bố mất đột ngột khi về quê ở TP Bắc Ninh thì không thấy mẹ nghe máy, vội gọi người đến phá khóa vào nhà thì thấy mẹ cũng đã tử vong tại nhà riêng ở quận Hoàng Mai (Hà Nội).


Vụ việc đau buồn hi hữu xảy ra ngày 18-1 khi ông ông Dương Đức Quyết (SN 1948, thường trú ở ngõ 179 phố Việt Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai – Hà Nội) về quê ở TP Bắc Ninh. Khoảng 10 giờ sáng thì con trai ông Quyết là anh Dương Đức Thắng (SN 1976, ở 47 ngõ 126 Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai) nhận được tin bố bất ngờ qua đời tại quê do bị đột quỵ.


Hoảng hốt gọi điện báo ngay cho mẹ là bà Nguyễn Thị Thuý (SN 1953, thường trú ở ngõ 179 phố Việt Hưng) song anh Thắng chờ mãi không thấy mẹ nghe máy.


Vội gọi người đến phá khóa vào nhà thì sững sờ phát hiện bà Thúy cũng đã chết trên tầng 2 ngôi nhà 3 tầng.



Đưa xác bà Thúy ra khỏi nhà lúc chiều tối ngày 18-1



Người dân ở ngõ 179 phố Vĩnh Hưng cho biết, hai ông bà Quyết - Thúy cùng sống trong ngôi nhà ba tầng cùng với người cháu nội. Hàng ngày, ông bà sống với nhau hòa thuận. Bà Thúy bán sôi tại nhà.


Sau khi nhận được tin báo, công an phường Vĩnh Hưng và công an quận Hoàng Mai đã có mặt để phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi. Thông tin ban đầu, đã phát hiện có dấu vết thương tích ở thái dương.


Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.


Tin-ảnh: F.Hưng



http://nld.com.vn/20120119094724686p0c1002/chong-ve-que-chet-vo-o-nha-tu-vong.htm