Đây cũng là nơi hai vợ chồng á hậu – MC Thụy Vân đang hưởng những ngày hạnh phúc trong căn hộ 160m2 của tòa nhà này, Thụy Vân chia sẻ: “Vợ chồng mình như nhà Ngưu Lang, có khi cả tuần chẳng được gần nhau ngày nào vì cả hai đều quá bận rộn.


Nhưng chính vì cả hai cùng bận rộn, nên lại rất hiểu cảm giác người kia phải một mình ở nhà, một mình ăn cơm, một mình đi ngủ và thức giấc…và bù đắp cho nhau trong những khoảng thời gian “hai mình” rất hiếm hoi”.


Mới lên xe hoa tròn nửa năm, Thụy Vân chia sẻ rằng, mọi thứ còn quá mới mẻ đối với mình. Ở tuổi 26, cô Á hậu đã có chồng vẫn nhí nhảnh như một thiếu nữ. Đôi mắt lấp lánh niềm vui và phong cách thảnh thơi mà căng tràn sức sống minh chứng rằng, Thụy Vân đang sống những ngày tháng ngập tràn hạnh phúc. Cuộc sống quá bộn bề khiến vợ chồng không được ở bên nhau thường xuyên, nhưng có lẽ chính từ nét đặc thù này khiến cả hai hiểu nhau hơn và hạnh phúc dường như càng thêm nồng nàn sau đó.


“Chẳng ai dám mạnh mồm tô vẽ trước về hạnh phúc của mình” - Thụy Vân chia sẻ, nhưng cô hài lòng với những gì mình đang có và tin tưởng rằng, sự thấu hiểu - cảm thông chính là chiếc chìa khóa để mình gìn giữ hạnh phúc đang chớm nở của mình.


“Cô ấy sẽ là vợ của tôi!”...


Câu nói này khiến người ta liên tưởng đến mối lương duyên thế kỷ giữa cầu thủ danh tiếng D. Beckham và cô nàng lắm chiêu Victoria Adam. Số là một hôm Beck xem truyền hình ở nhà, khi đó đang chiếu phần trình diễn của nhóm nhạc Spice Girls mà Vic là một thành viên.


Lần đầu ngắm Vic, Beckham đã thốt lên: “Cô ấy sẽ là vợ tôi!” và sau này, thế giới được biết đến cuộc hôn nhân của cặp đôi Beck-Vic và ngày càng thán phục trước tình cảm bền vững của cặp đôi danh tiếng này...


Ấy là sự liên tưởng của người viết bài này, khi Thụy Vân tiết lộ chuyện tình yêu của mình và Cao Hoàng – chồng cô bây giờ với những tình tiết khá thú vị và lãng mạn, có nét gì đó hao hao với khởi đầu của câu chuyện tình nói trên.


Năm 2006, hồi đó Thụy Vân vẫn chưa tốt nghiệp nhưng cô cộng tác với VTV để làm người dẫn chương trình cho bản tin Tài chính. Là một doanh nhân, Hoàng thường xuyên theo dõi bản tin này. Và thế là, hôm đó, thay vì quan tâm đến những thông tin tài chính, thì anh chợt nhận ra rằng, mình đang rất ấn tượng với cô MC xinh đẹp. Ấn tượng đầu tiên là, “cô này trông có vẻ hiền hiền” – chồng Vân chia sẻ. Anh theo dõi đến hết chương trình, mới biết tên cô ấy là Thụy Vân.


Từ đó, để được “gặp gỡ” người đẹp, anh thường xuyên theo dõi bản tin này, và ngoài cái tên Thụy Vân ra, chàng doanh nhân sinh năm 1978 này chẳng có thêm một manh mối nào... Khi trở ra Hà Nội, bằng cách nào đó mà đến giờ Hoàng vẫn không chịu nói với vợ, anh đã biết được “đường đi lối về” của nàng.


Thế là, dù đi lại như con thoi Hà Nội – Sài Gòn nhưng cứ mỗi khi có dịp ra Hà Nội là anh lại dành thời gian đến tận con ngõ nhỏ nhà Thụy Vân và loanh quanh mãi ở đó, chẳng biết làm thế nào để “tiếp cận” được với người đẹp. Có những đêm, ra Hà Nội, đã khuya rồi, nhưng Hoàng vẫn chạy xe xuống Hà Đông, đứng mãi ở cái ngõ quen thuộc đó, như tìm một điều gì đó thân quen... và cuộc “trường chinh” tưởng như mãi bế tắc khi chiến thuật gửi hoa tặng nàng cũng thất bại...


...Bỗng một ngày tình cờ, một bạn đồng nghiệp của Thụy Vân có chuyến công tác Sài Gòn và số phận đã sắp xếp cho đồng nghiệp đó gặp anh trong một bữa ăn trưa. Qua câu chuyện làm quà xã giao, bỗng anh chàng kỹ sư xây dựng đang “chới với” vì yêu đơn phương bỗng “túm được cọc” khi biết người ngồi cùng bàn ăn với mình công tác ở VTV và làm cho... bản tin tài chính. Và thế là, đồng nghiệp này đã giúp Hoàng “nối nhịp cầu duyên”.


Nhận lời yêu được 2 tháng thì Thụy Vân đi thi Hoa hậu. Đến giờ, Thụy Vân cũng không biết lúc đó chàng kỹ sư xây dựng có lo lắng sẽ “mất người yêu” nếu như nàng đăng quang hay không nhưng tuyệt nhiên không thấy anh phản đối, chỉ động viên người yêu tập trung thi tốt. Thụy Vân vẫn đùa là, “chắc lúc đó mới yêu nhau, mọi thứ còn mới mẻ quá nên anh ấy có không muốn Vân đi thi thì cũng... chưa dám có ý kiến. Giờ là của nhau rồi thì chắc sẽ khác”.


Câu nói, con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai có vẻ như chỉ đúng một nửa. Nếu như ấn tượng đầu tiên của Hoàng về Vân là bằng mắt thì cô MC đón nhận tình cảm của chàng không phải bằng tai – anh không chinh phục người đẹp bằng tài ăn nói. Thụy Vân chia sẻ: “Ở anh Hoàng có sự chân thành đặc biệt mà tất cả những người đàn ông trước đó đến với Vân đều chưa có đủ. Đây chính là điểm khác biệt và cũng là yếu tố quan trọng để Vân đi đến quyết định chọn anh ấy làm người bạn đời của mình, sau hai năm rưỡi tìm hiểu nhau – một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn”.


Tuy không khéo ăn nói nhưng Cao Hoàng có biệt tài chọn hoa. Từ khi quen nàng, yêu nàng và cưới nàng về làm vợ, anh vẫn luôn khiến Thụy Vân thích thú trước những bó hoa tuyệt đẹp mà Hoàng dành tặng. Có lần, Vân chia sẻ với anh rằng cô rất ghét những bó hoa quá nhiều màu sắc, thì ít lâu sau, nhân một chuyến đi ra ngoại ô, anh đã đem về tặng Vân một bó hoa đồng nội, đủ các màu sắc. Món quà này khiến Vân vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc và thích thú khi nhận ra rằng, đúng là sự phong phú của sắc màu cũng có vẻ đẹp riêng của nó...


Bánh ngọt và hoa chiều lòng vợ


Lấy nhau rồi, Hoàng vẫn đi công tác liên miên và Vân cũng vậy. Có những lúc đang mải mê làm việc, thấy nhớ chồng quá, Vân hì hục soạn một cái tin thật dài, thật tình cảm… “Anh ơi! Em nhớ chồng nhiều lắm… bla… bla…” và gửi đi với bao yêu thương và chờ đợi thì nhận được tin nhắn reply “cụt ngủn” của chồng: “Ok, anh đang bận!”.


“Cái cảm giác lúc đó thấy trống trải, cô đơn khủng khiếp. Nhưng, mình chợt nhớ đến cảm giác của anh ấy những lần hớn hở gọi điện thông báo với mình là cuối tuần này anh về thì được vợ đáp lại “em sẽ đi công tác ngoại tỉnh 1 tuần” để hiểu và thông cảm với anh ấy hơn - Á hậu chia sẻ.


Theo Thụy Vân, có vẻ như người chồng bận bịu của cô chẳng mấy phiền lòng khi vợ mình cũng quá bận rộn, kể cả khi anh trở về nhà sau chuyến đi dài ngày mà vợ không thể dành thời gian cho mình. Có lẽ, chính nhờ luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác nên Hoàng mới hiểu những khi anh vắng nhà, vợ anh phải một mình ăn cơm, một mình đọc sách, đi ngủ và thức giấc… như thế nào trong ngôi nhà trống trải rộng mênh mông. Hiểu và thông cảm với công việc của nhau nên bận rộn chưa khi nào trở thành nguyên nhân bất hòa của đôi vợ chồng trẻ này.


Nhưng có những khi, chồng Thụy Vân trở ra Hà Nội mà không nói cho vợ biết. Cuối giờ làm việc, cô thường điện thoại hỏi chồng: “Chồng đang ở đâu thế?”. Lần đó, anh ấy trả lời: “Chồng đang ở nhà mà chẳng thấy vợ đâu cả!”. Vân bất ngờ và sung sướng trở về nhà thật nhanh thì thấy món quà của anh là một chiếc bánh ngọt – sở thích số một của mình. Thụy Vân tâm sự: “Hạnh phúc của vợ chồng mình được nuôi dưỡng đơn giản chỉ là sự thấu hiểu lẫn nhau và hạnh phúc khi mình đáp ứng được những điều mà người kia mong muốn”.


Hoàng đi nhiều, mối quan hệ rộng và cuộc sống đầy rẫy những cám dỗ khiến Vân không khỏi có những áp lực của riêng mình. Nhưng cô quan niệm, vợ chồng thì phải tin tưởng lẫn nhau – cơ sở niềm tin sẽ khiến cả hai vượt qua được tất cả những áp lực đó.


Nếu lúc nào cũng nghi ngờ, trói buộc thì sẽ khiến cuộc sống trở nên ngạt thở… Không dám “mạnh mồm” nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Thụy Vân vẫn tin rằng chồng mình khó có thể “say nắng” bên ngoài.


Những khi đùa nhau, Vân vẫn bảo chồng rằng: “Nếu đến khi vợ trở nên già và xấu hơn khiến chồng thấy không còn yêu vợ nữa mà lại thấy quý mến một ai đó, thì nhớ phải nói với vợ, để vợ tư vấn xem người đó có xứng đáng với chồng không và có hơn vợ không nhé!”.


Vân chia sẻ rằng, cuộc sống sau hôn nhân khiến cô nhận ra rằng chồng mình có nhiều điểm rất đáng yêu. Đơn giản như là thay vì luôn thấy anh ăn mặc chải chuốt, tác phong nghiêm túc, đĩnh đạc cho đúng với cương vị một lãnh đạo công ty, thì về nhà, sau khi trút bỏ bộ cánh đạo mạo, vẻ mặt trang nghiêm thì Thụy Vân thấy chồng giản dị, đáng yêu vô cùng...


Chồng Vân thích ngắm vợ làm bếp để có thể cảm nhận được hương vị gia đình và thích nhất là được vợ nấu cho món canh cua với đầy đủ rau đay, mồng tơi và mướp. Không quá tài giỏi trong nội trợ để có thể nấu tất cả các món ăn chồng thích nhưng cách Thụy Vân chiếm hữu trái tim của chồng cũng không qua con đường “dạ dày” mà bằng sự hiểu biết những mong muốn của chồng và đáp ứng những mong muốn đó. Tuy nhiên, Thụy Vân vẫn rất “cảnh giác” khi “đáp ứng một cách dè dặt” để chồng không bị “bội thực” tình yêu.


Dù mới cưới nhưng Thụy Vân cũng bộc bạch rằng không phải không có những lúc quan hệ của vợ chồng “nổi sóng”. Tuy nhiên, cách giải quyết mâu thuẫn của Á hậu này là lắng nghe, cô để cho chồng cơ hội nói tất cả những điều anh nghĩ, còn Vân thì lắng nghe và đặt bản thân vào suy nghĩ ấy, xem nếu là mình – mình có phản ứng như chồng đã phản ứng không?...



Sau khi hiểu được những gì anh nói và chắc chắn rằng, lúc đó cơn nóng giận của anh đã nguôi ngoai thì Vân mới nói lên suy nghĩ của mình, bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể: “Em thì nghĩ như thế này...”.


Thụy Vân chia sẻ, dù là ai và nóng giận đến đâu, khi họ nói hết được những ấm ức trong lòng, thì họ mới có đủ bình tĩnh để nghe mình nói – và cô thấy rằng, liệu pháp “lắng nghe” khá hiệu quả và đôi khi, hơn cả mong đợi. Khi một trong hai vợ chồng đã nhận ra mình sai, thì một cách rất vui vẻ: “Thế hả, anh/em sai rồi à? Thế thì xin lỗi nhé!” rồi cười xòa, mâu thuẫn được giải quyết càng khiến tình cảm vợ chồng càng nồng nàn hơn.



http://2sao.vn/p0c1000n20110531114759546/chong-dai-gia-cua-a-hau-thuy-van-bang.vnn