Choáng tin Tùng Dương bán hết vé liveshow








(VnMedia) - Showbiz hiện giờ được ai đó ví von như thời “đại loạn” khi mọi giá trị bị đảo ngược. Ấy là những người làm nghệ thuật chuyên nghiệp, tâm huyết thì “ế”, còn mất cô “hót gơn” vô danh tiểu tốt thì lại đắt khách trên báo chí. Chỉ cần khoe giá đi café của tôi khoảng mấy ngàn đô là khiến bao nhiêu người nháo nhào lên rồi.



Vì thế, thấy Tùng Dương khoe trên facebook là vé xem live show Tùng Dương hát tình ca đã bán hết sạch, rất nhiều người mừng cho Dương, thậm chí hơi “lạc quan tếu”, là mừng cho cả showbiz Việt.










Tùng Dương sẽ "hiền lành" trong đêm nhạc Tình ca tới đây


Tùng Dương sẽ hát “tình ca” vào ngày 15/9 tới đây tại Nhà hát lớn Hà Nội. Đây là chương trình đặc biệt, bởi lần đầu Tùng Dương làm một show “chuyên trị” nhạc tình, khác hoàn toàn với hình ảnh Tùng Dương đã “đóng đinh” vào trí nhớ khán giả với chất nhạc “quái” cùng phong cách thời trang “nổi loạn” của anh.



Ban đầu Tùng Dương tính làm 2 đêm ở Nhà hát lớn, nhưng suy nghĩ chán chê lại thôi, chỉ làm 1 đêm. Tùng Dương “sợ” cũng có lý do của nó. Thứ nhất, show diễn đó trùng một chương trình ca nhạc quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu như Hồng Nhung, Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Tấn Minh…, thứ 2 là thị trường biểu diễn giờ bão hòa, vé bán cực kỳ khó khăn.



Tuy nhiên, khi Tùng Dương tổ chức gặp gỡ báo chí, các nhà báo đến dự đông hơn cả lời mời, nghĩa là, việc anh làm show “Tình ca” được chú ý và quan tâm. Sau gần một tuần họp báo, Tùng Dương thông báo hết vé, đó là một điều khá bất ngờ với ngay cả báo giới khu vực Hà Nội, những nhà báo vẫn lạc quan về cái tên Tùng Dương nhưng hiểu khá rõ sự khắc nghiệt của showbiz, đặc biệt là thị trường biểu diễn.



Có thể lý giải sự thành công trong việc bán vé của Tùng Dương, đó là sự “thay đổi” về nội dung, gần gũi với công chúng hơn, sau khi “chất lượng” chuyên môn đã được khẳng định bằng những liveshow trước đây của Tùng Dương. Một giọng ca hay, kỹ thuật điêu luyện, độ chín chắn trong nghề vừa đủ, ban nhạc gồm những nhạc công nổi tiếng,… hát những ca khúc nổi tiếng, có đời sống lâu năm, giai điệu đẹp, ca từ hay… chính là sức hút khán giả tìm đến với đêm nhạc này.



Điều này chứng tỏ, trong thời buổi “nhiễu nhương” của showbiz, những giá trị đích thực vẫn luôn tồn tại và có sức sống trong lòng công chúng và vẫn luôn được khán giả ủng hộ, dù giá vé không phải là rẻ trong cơn bão giá như hiện nay.



Không chỉ show Tùng Dương (sắp diễn ra) chứng minh được lập luận này, trước đó, chuỗi chương trình In the Spotlight cũng đã cho thấy, khán giả vẫn luôn trân trọng những giá trị nghệ thuật nghiêm túc của các nghệ sỹ và họ luôn ủng hộ một cách nhiệt tâm.










Khán giả xếp hàng mua vé show In the Spotlight Trần Tiến - Như chờ từng giấc mơ là tín hiệu rất vui cho những người làm nhạc.


In the Spotlight số 1 với Tuấn Ngọc - Riêng một góc trời ban đầu cũng là thách thức với nhà tổ chức. Ê kíp Hồng Kiên (Kiên sax) và Tùng John “khai sinh” ra chương trình với mong muốn đem đến cho khán giả những bữa tiệc âm nhạc thực sự, mà ở đó, giọng hát ca sỹ, dàn nhạc, phần phối khí, âm thanh được đặt lên hàng đầu và chiếm nhiều sự đầu tư nhất. Với giá vé khá cao, đêm đầu tiên của In the Spotlight Tuấn Ngọc - Riêng một góc trời, ê kíp bán vé khá vất vả. Nhưng chỉ sau đúng một đêm, với phản hồi tích cực từ cư dân mạng cũng như sự đánh giá cao của báo giới, khán giả gọi điện đặt vé tới tấp và chỉ trong một ngày, lượng vé của 2 đêm còn lại đã bán hết veo.



Tình trạng đó cũng lặp lại trong In the Spotlight số 2 với Mỹ Linh - Và em sẽ hát. Khi chưa trở thành “thương hiệu mạnh”, In the Spotlight vẫn khiến nhiều khán giả chưa biết đến, thậm chí sự tin tưởng về chất lượng nghệ thuật vẫn là một câu hỏi… bỏ lửng, vì thế, đêm đầu tiên của Mỹ Linh cũng giống như Tuấn Ngọc, khán giả mua vé khá dè dặt. Và cũng chỉ sau đêm “khai màn” khi khán giả được “no nê” với hình ảnh và âm nhạc của Mỹ Linh từ 20 năm trước đến thời điểm hiện tại, cư dân mạng lại “ầm ầm” bàn luận, và khán giả tiếp tục đổ xô đi mua vé. Với chất lượng được đảm bảo như thế, Mỹ Linh - Và em sẽ hát đã được khán giả thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đón nhận nhiệt tình.










Khán giả sẽ được "đền đáp" bằng những chương trình nghệ thuật thực sự chất lượng. Trong ảnh: Tấn Minh thăng hoa cùng Giai điệu Tổ quốc trong đêm nhạc Trần Tiến - Như chờ từng giấc mơ.



Và khi đã thành thương hiệu, giống như cái tên Tùng Dương, trở thành một ngôi sao thì In the Spotlight số 3 với Trần Tiến - Như chờ từng giấc mơ đã xảy ra hiện tượng khán giả xếp hàng mua vé ở cổng Cung Hữu nghị. Chứng kiến cảnh đó, ê kíp thực hiện xúc động rớt nước mắt. Với họ, việc “cháy vé” không đơn thuần chỉ là hiệu quả kinh doanh, mà họ hạnh phúc vì hướng đi đúng đắn, cách làm nhạc chân chính, nghiêm túc và tâm huyết của họ đã thuyết phục được khán giả. Hai đêm nhạc Trần Tiến, khán giả chật kín 2 tầng Cung Hữu nghị đã tiếp thêm động lực cho những người làm nghệ thuật chân chính như Hồng Kiên, Tùng John.



Trước In the Spotlight, khán giả chưa quên Không gian âm nhạc (Việt Tú, Thanh Phương),Cầm tay mùa hè (Quốc Trung), Âm nhạc trên tầng cao (Huy Tuấn, Anh Quân, Anh Em band) ,Điều còn mãi (báo Vietnamnet và nhạc sỹ Dương Thụ) và gần đây là dự án Khởi nguồn (Quốc Trung)… thực sự là những tâm điểm quan trọng của thị trường biểu diễn trong năm 2011 và nửa đầu năm 2012.



Ngẫm ra, trước nay, nhiều người vẫn hay “đổ tội” cho công chúng chạy theo thị hiếu, nhưng thực ra, khán giả rất công bằng, fan “chạy sô” thần tượng (nay thích anh này, mai yêu cô khác) chỉ là thiểu số, những khán giả yêu nhạc thực sự, thích cái đẹp của nghệ thuật đích thực vẫn còn rất nhiều. Và họ, sẽ vui vẻ, sẵn sàng bỏ tiền ra mua vé (dù đắt) để được xem một chương trình nghệ thuật đặc sắc mà không phải “lăn tăn” trong lòng. Vì thế, trong thời “đại loạn”, nếu nghệ sỹ thực sự tôn trọng khán giả, không chạy theo đồng tiền, hết lòng vì nghệ thuật, vẫn luôn được công chúng yêu tương, trân trọng và ủng hộ.


Tùng Huy






Link nguồn: http://www.vnmedia.vn/VN/van-hoa/hau-truong/43_314340/choang_tin_tung_duong_ban_het_ve_liveshow.html