Ai đời toàn những cô xinh lung linh, ăn mặc chải chuốt gọn gàng, người xức nước hoa thơm phức lại hồn nhiên lau tay vào quần ngay khi vừa nhúp nháp mấy sợi thịt bò khô...



Hình tượng gái công sở với đồng phục áo sơ mi, quần tây hay váy jupe mải mê làm việc trước màn hình máy vi tính khiến nhiều đàn ông chết mê. Nhiều người ao ước sẽ lấy được một trong số những cô gái ấy làm vợ, bởi trong mắt họ gái công sở không chỉ có học thức, công việc ổn định mà còn đoan trang, nề nếp.



Nhưng trong số một trăm bông hoa thì không phải bông nào cũng đẹp và ngào ngạt hương thơm như nhau. Gái công sở không ít cô đầy rẫy những thói xấu mà một trong những thói xấu khiến đàn ông không thể chấp nhận được đó là nết ăn uống tục tĩu, bẩn thỉu.



Nhiều cơ quan có chế độ giải lao ăn ngọt vào một số buổi chiều trong tuần, đây chính là thời điểm thích hợp để các "quý cô" công sở ham ăn lấp đầy cái dạ dày của mình. Nhưng khi các cô hồn nhiên ăn cũng là khi tự đánh mất điểm trong mắt các đồng nghiệp nam. Hoàng Minh (làm việc tại một công du lịch ở Minh Khai, Hà Nội) tâm sự: "Ngày mới vào công ty làm việc mình rất có cảm tình với một em đồng nghiệp. Em này cao ráo, trắng trẻo nói chung là xinh xắn, dễ thương, mình nhìn cái là chết đứ đừ đừ luôn. Nhưng đến khi cả văn phòng ăn giải lao giữa giờ cùng nhau thì bao nhiêu ấn tượng đẹp ban đầu không cánh mà bay đi hết".





Phụ nữ kị nhất là ăn uống tục tĩu, lại còn bẩn thỉu nữa thì đúng là hết chỗ nói (Ảnh minh họa)



"Một tay em ấy cầm miếng củ đậu to tướng, tay kia là cả quả táo Mỹ, miệng thì nhai nhồm nhoàm cái bánh su kem" - vừa kể Minh vừa phùng mồm trợn má mô tả lại cách đồng nghiệp ăn.



"Đồ ăn thì đầy rẫy, hôm nào cũng thừa có ai ăn hết đâu mà em ấy cứ phải vội vàng vơ hết vào người. Đúng là trông mặt chẳng thể bắt được hình dong. Cũng có thể em ấy bắt chước cách ăn uống của mấy nhân vật trong phim Hàn Quốc để tạo hình tượng dễ thương chăng. Nhưng dù có dễ tính đến mấy thì mình cũng không thể chấp nhận được cách ăn uống vô duyên như vậy. Lần nào đi ăn uống cùng công ty mình cũng không dám ngồi cùng".



Nhìn những cô gái khảnh ăn quá hay ăn kiêng hết thứ nọ đến thứ kia để giữ eo, đàn ông không khỏi mệt mỏi nhưng việc phải chứng kiến những "bóng hồng" ăn uống không biết trời đất là gì trong môi trường làm việc thì thật đáng sợ. Không những ăn tục, nhiều cô còn có thói quen "ăn bẩn". Có bao nhiêu đồ ăn các cô lôi hết về vứt lung tung trên bàn làm việc, đang gõ máy tính lại tiện tay nhúp thứ gì đó bỏ vào miệng nhai rau ráu, vỏ bánh, vỏ kẹo vứt bừa bãi trên bàn.



"Cách ăn của một bà chị làm cùng mình thật khiến nhiều người phải sửng sốt" - Ánh Nguyệt (biên tập viên tại một công ty truyền thông) chia sẻ. "Chị ấy có sở thích ăn thịt bò khô vắt chanh và luôn hồn nhiên ăn bằng tay. Lấy thịt bò khô xong là chị ấy lại tiếp tục gõ bàn phím, bây giờ có cho tiền mình cũng không dám động vào cái bàn phím máy tính ấy nữa. Ăn xong không có giấy ăn tiện tay chị ấy lau luôn vào quần như không hề có chuyện gì xảy ra".



"Phụ nữ kị nhất là ăn uống tục tĩu, lại còn bẩn thỉu nữa thì đúng là hết chỗ nói, bảo sao chị ấy đến giờ vẫn chưa lấy được chồng dù đã hơn ba mươi, dù công ty mình có bao nhiêu anh độc thân".



Môi trường công sở dù có thoải mái đến bao nhiêu thì cũng là nơi làm việc, nhiều cô nàng dường như quên mất điều này và không thể kiềm chế được bản thân trước sự mời gọi của những đĩa hoa quả, những gói thịt bò khô, những hộp sữa chua... Ai đời toàn những cô xinh lung linh, ăn mặc chải chuốt gọn gàng, người xức nước hoa thơm phức lại hồn nhiên lau tay vào quần ngay khi vừa nhúp nháp mấy sợi thịt bò khô, lại vừa ăn vừa giữ phần như sợ người khác ăn mất... Bảo sao nhiều anh lại sợ yêu gái cùng cơ quan đến thế!



Nguồn