“Bác sĩ tiêm được nửa xylanh thì tôi thấy con tôi tím tái, khi rút mũi kim ra thì cháu bất tỉnh, tè dầm ra quần rồi tử vong luôn”, chị Trương Thị Vân Anh, mẹ của cháu Nguyễn Nhật Nam (2 tuổi) vừa bị tử vong trong khi tiêm tại Bệnh viện Nhi Trung ương thuật lại sự việc trong tột cùng đau khổ.


Tại nhà riêng số 25, ngách 141 Ngõ Thịnh Quang Đống Đa, Hà Nội, thân nhân của cháu Nguyễn Nhật Nam bày tỏ sự uất ức và đau khổ đến tột độ về cái chết thương tâm của cháu.


Là người tỉnh táo nhất trong gia đình, chị Nguyễn Thị Kim Anh, bác ruột của cháu Nhật Nam kể lại toàn bộ quá trình từ khi cháu vào viện cho đến lúc tử vong:


Rạng sáng hôm (16/10), cháu Nhật Nam bị sốt 39,5 độ có hiện tượng co giật khoảng 2 phút, ngay lập tức, anh Nguyễn Tuấn Anh, bố cháu, và chị Trương Thị Vân Anh, mẹ cháu, đưa cháu vào viện cấp cứu thì các bác sĩ cho biết cháu bị sốt virut, họ cho truyền dịch.


"Khi đó các bác sĩ nói là cháu chỉ bị sốt, không sao đâu nên cho cháu ra về", chị Nguyễn Thị Kim Anh, bác ruột cháu kể lại.


Theo sổ khám bệnh của cháu Nam từ người nhà cung cấp cho chúng tôi thì ngày hôm đó (16/10) bác sĩ khám cho cháu là Hà Thị Thanh Vân - người trực tiếp khám chẩn đoán bệnh cháu viêm miệng lợi – sốt cao hen phế quản, kê đơn thuốc về uống sau ba ngày không đỡ khám lại.


Nhưng ngay tối hôm đó, cháu Nam có biểu hiện sốt nên sáng ngày 17/10, bố cháu là anh Nguyễn Tuấn Anh và mẹ cháu là chị Trương Thị Vân Anh lại đưa cháu vào viện khám lại thì được bác sĩ Trần Văn Quang chuẩn đoán: Sốt và tràn dịch phổi nhẹ. Bác sỹ kê đơn thuốc cho cháu và bảo không có vấn đề gì cả nên cho cháu ra viện.


“Khi đó, tình trạng cháu vẫn khỏe mạnh bình thường, không có biểu hiện lạ. Cháu ra viện buổi sáng thì tối ngày 17, vợ tôi thấy cháu khó thở nên hai vợ chồng lại đón taxi đưa cháu vào viện cấp cứu”, anh Tuấn Anh đau đớn kể tiếp.


Theo bệnh án mà gia đình cung cấp cho chúng tôi, trong buổi tối hôm 17, khi hai vợ chồng anh Tuấn Anh đưa cháu vào khám thì bác sĩ Trần Văn Quang chẩn đoán là cháu Nam Tràn dịch màng phổi. Được các bác sĩ hút 300ml dịch cháu dễ thở hơn, ngủ đươc đến 6 giờ sáng ngày hôm sau (18/10).


Nước mắt dàn dụa, chị Trương Thị Vân Anh tức tưởi nói: Sáng hôm đó, theo chỉ dẫn của các bác sĩ, tôi đưa cháu đi chụp lại phim lần hai, lúc đó cháu chịu chơi, không sốt. Lúc 8h30 sáng 18, các y tá bắt đầu tiêm cho cháu. Khi đó tôi hỏi, thuốc gì thế bác sĩ? Chị ta không nói gì.


Tiêm còn chưa hết thuốc thì thấy thằng bé nằm trên tay tôi tím tái, rút kim tiêm ra thì cháu bất tỉnh hôn mê, đái luôn ra quần rồi cháu tử vong luôn. Nói đến đây, chị Vân Anh mẹ cháu lại ngất đi.


Tờ giấy tờ mà gia đình cung cấp cho chúng tôi, nguyên nhân cái chết của cháu Nguyễn Nhật Nam là do sưng hô hấp do viêm màng phổi, tràn dịch nhiều khuẩn huyệt, chưa loại trừ u phổi.


Cháu Nguyễn Nhật Nam đã được gia đình đưa đi mai táng hôm nay, 19/10.


Chúng tôi sẽ thông tin tới bạn đọc diễn biến tiếp theo của sự việc đau lòng này.


Nguồn tin: VTC News