Miễn bàn đến những động cơ chính trị blah bla blah...và blah blah blah


Ở đây Xù mình chỉ thấy, tấm ảnh thực xúc động..:Sad:


Dù ai đúng ai sai..chiến tranh vẫn là điều khủng khiếp và bất hạnh cho mọi gia đình....


Trông thương quá các mẹ ạ.


http://vn.news.yahoo.com/tto/20091009/twl-cha-oi-dung-di-5727bc2.html



Cô bé người Mỹ 4 tuổi nắm lấy tay cha như thể không muốn cha lên đường đi chiến đấu. Tấm ảnh do chính bà Abby Bennethum chụp con gái Paige của mình khi đưa con đi tiễn chồng và cha lên đường sang Iraq.


Khi tấm ảnh được công bố trên báo chí, nhiều người Mỹ đã lặng người.


Bà Abby kể với Đài NBC Philadelphia: “Nhiều người lạ sau khi xem hình đã tìm cách liên lạc với tôi qua mạng và gửi những lời chia sẻ.


Họ bảo họ muốn khóc khi xem tấm hình...”.





PV