CHÍNH TRỊ XÃ HỘI Thứ năm, 20/01/2011 | 09:48GMT+7


Cha đánh bạc bán nhà, ba mẹ con tự tử


Lúc 7 giờ sáng 19-1, một số người dân phát hiện 3 người phụ nữ đang nằm bất động dưới nền nhà của căn phòng được dùng làm nơi thay áo quần cô dâu tại nhà sinh hoạt giáo xứ Phú Thọ Hòa, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TPHCM.


> Treo cổ tự tử trong trường tiểu học


> Đi chơi qua đêm bị mắng, thiếu nữ phố núi tự tử


Tại hiện trường, hai cô gái nằm song song nhau và một phụ nữ lớn tuổi miệng bị bịt một miếng vải nằm gục đè lên chân 2 cô gái. Miệng của những nạn nhân bị sùi bọt, tím tái, bên cạnh là những chai lọ bốc mùi hóa chất nồng nặc.



Ngay sau khi phát hiện, người dân đã báo cho công an địa phương tổ chức đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Nhưng một trong 3 người phụ nữ đã chết. Hai người còn lại được chuyển vào bệnh viện khu vực 5 gần đó rồi chuyển đến Bệnh viện Trưng Vương để cấp cứu.



Hai nạn nhân nằm cấp cứu tại bệnh viện Trưng Vương (TPHCM). Ảnh: Tuổi Trẻ



Hiện cô Lưu Mỹ Phụng (sinh năm 1991) đã hồi tỉnh còn bà Trần Thị Chính (sinh năm 1964) vẫn còn hôn mê. Người bị chết là Lưu Mỹ Vân, chị em song sinh với nạn nhân Lưu Mỹ Phụng và là con bà Trần Thị Chính.



Theo lời khai ban đầu của cô Lưu Mỹ Phụng, cha của cô ăn chơi, cờ bạc dẫn đến bán nhà rồi bị chết, ba mẹ con vì quá túng quẫn nên đã tìm đến cái chết bằng cách uống thuốc rầy.


Theo Trần Thanh (Sài Gòn Giải Phóng)


http://nld.com.vn/20110120091946124P0C1002/cha-danh-bac-ban-nha-ba-me-con-tu-tu.htm