Một cây sưa 20 năm tuổi ở ngõ 7, phố Hoàng Đạo Thành, phường Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội, đã bị cưa trộm rạng sáng 17/8.


Theo những người dân sống ở dãy nhà D2, đối diện với vị trí cây sưa vừa bị cưa trộm, thì vào khoảng thời gian trên kẻ gian đã dùng cưa máy để cưa trộm cây sưa này.


Trước khi tiến hành cưa trộm cây sưa, những kẻ ăn trộm đã dùng dây thép buộc tất cả các cửa ra vào của những hộ thuộc dãy nhà D2. Khi có động và biết là kẻ gian cưa trộm cây sưa thì không nhà nào mở được cửa. Mọi người hô hoán thì bị dọa chém. Tuy nhiên một người dân đã gọi điện cho công an phường Kim Giang và cảnh sát 113.


Theo ông Hoàng Đình Sáu, Phó Trưởng công an phường Kim Giang thì cây sưa này đã được đưa vào danh sách bảo vệ của công an phường Kim Giang và đội tuần tra của phường cũng thường xuyên đi tuần ở khu vực này. Đêm 17/8 trời mưa to, chỉ 5 phút sau khi nhận điện thoại công an phường đã có mặt tại hiện trường.


Tuy nhiên, những người dân ở khu dân cư này thì cho rằng ít nhất 25-30 phút công an phường và cảnh sát 113 mới có mặt.


Ông Nguyễn Văn Trí, ở P1-D2 thì cây sưa này đã bị cưa trộm nhiều lần nhưng đều bị dân phát hiện nên không thành. Gần nhất, một ngày trước, vào lúc 1 giờ đêm 16/8, cây sưa này đã bị cưa, nhưng khi biết bị dân phát hiện chúng đã bỏ chạy. Trước đó, vào thời điểm rộ lên việc trộm sưa trên địa bàn Hà Nội và các địa phương cả nước thì cây sưa này cũng đã bị cưa một vài lần và đều không thành.


Ông Trí cho biết đã kiến nghị nhiều lần với phường, với cả quận trong các lần họp Hội đồng Nhân dân, họp tổ dân phố rằng phải làm rào bảo vệ cho cây sưa nhưng chỉ được sự gật đầu sau đó đâu vẫn đấy./.


Theo VietnamPlus


http://www.vietnamplus.vn/Home/Cay-sua-20-tuoi-bi-cua-trom-giua-Ha-Noi/20098/14326.vnplus