Trong một chuyến dã ngoại tại sa mạc thuộc White Sands National Monument, New Mexico, một đôi vợ chồng đã tử vong vì sốc nhiệt và mất nước. Cậu con trai 10 tuổi của họ may mắn sống sót vì được bố mẹ nhường nước trước đó.
Một đôi vợ chồng du khách người Pháp đã thiệt mạng trong lúc vượt qua sa mạc tại New Mexico, Mỹ vì mất nước và say nắng. Rất may mắn đứa con 10 tuổi của họ vẫn sống sót do được bố mẹ nhường hết phần nước mang theo.


Cặp vợ chồng xấu số được xác định là David và Ornella Steiner, đến từ Bourgogne, Pháp tới Mỹ du lịch. Cả hai được phát hiện đã chết trên sa mạc tại White Sands National Monument, trong khi đó cậu con trai 10 tuổi có tên Enzo may mắn còn sống. Nguyên nhân cậu bé còn sống có lẽ là do Enzo còn nhỏ, lượng nước tiêu thụ không nhiều như người lớn, lại được bố mẹ hi sinh phần nước của mình để nhường cho em uống.



Cặp vợ chồng xấu số David và Ornella Steiner.


"Có thể cứ 3 ngụm nước mỗi người uống, cha mẹ của Enzo lại nhường cho cháu 2 ngụm, cộng thêm việc đứa bé có kích thước nhỏ, vì vậy Enzo có thể bám trụ cuộc sống ngay cả khi cha mẹ em đã thiệt mạng", Cảnh sát trưởng Benny House của hạt Otero trả lời báo chí.


Được biết, gia đình Steiner chỉ mang theo hai bình nước 500ml cho ba người, trong khi theo chỉ dẫn, họ phải mang ít nhất là 4 lít nước để đảm bảo sức khỏe khi leo lên sa mạc cát. Chuyến đi tới White Sands National Monument của ba người là một sai lầm, bởi trước đó bà Ornella đã cảm thấy không được khỏe. Bởi quá nóng và chân bị đau, bà Ornella đã quay trở lại chỗ để xe, tuy nhiên mới đi được hơn 100m người phụ nữ 51 tuổi đã lập tức gục xuống. Xác của Ornella Steiner sau đó được phát hiện bởi các nhân viên trong khu công viên.


Nếu không nhờ sự nhanh trí của một nhân viên đã kiểm tra máy ảnh cầm tay của Ornella, có lẽ bé Enzo cùng xác người cha cũng sẽ không được phát hiện kịp thời. Ông David được phỏng đoán bị mất phương hướng do ảnh hưởng của nắng nóng đã để lạc con trai và chết trong lúc đi tìm xe. Bé Enzo được tìm thấy vẫn còn tỉnh táo gần đó.


"David liên tục nói với con trai rằng xe của họ ở ngay phía anh ta đang đi, có lẽ nhiệt độ quá lớn đã ảnh hưởng tới khả năng phán đoán của David.", cảnh sát trưởng Benny House chia sẻ.



Sa mạc cát trắng tại White Sands National Monument nổi tiếng đẹp lộng lẫy nhưng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm.



Cậu bé Enzo được bà đưa về Pháp trong ngày Chủ Nhật vừa rồi.



Công viên White Sands National Monument nổi tiếng với sa mạc cát trắng đẹp lộng lẫy tại đó, tuy nhiên đường đi trong sa mạc rất khó xác định, chỉ được đánh dấu bởi những biển báo màu cam nhỏ. Gia đình Steiner cũng không phải những người đầu tiên không may mắn thiệt mạng trên sa mạc nguy hiểm này. Trong hai năm 2009, 2011 đã có hai trường hợp tương tự mất mạng tại đây, là một phụ nữ người Mỹ và một du khách Nhật.