Cao Thái Sơn ở sân bay Cao Thái Sơn bị "kiểm tra" hành lý khẩn cấp


Chủ Nhật, ngày 17/11/2013 08:42 AM (GMT+7) Sự kiện: Cao Thái Sơn


Loa phát thanh liên tục gọi tên nam ca sỹ và yêu cầu về phòng kiểm tra hành lý. Cao Thái Sơn tham gia Sao Mai điểm hẹn nhưng giữa chừng bỏ cuộc. Anh được biết đến với một số ca khúc như Con đường mưa, Gió lạnh... Gần đây, Cao Thái Sơn bị một Việt kiều tố là gay, lừa tiền. Đón đọc những thông tin mới nhất về scandal của Cao Thái Sơn trên Làng sao .







Bỗng dưng loa phát thanh của hải quan sân bay liên tục gọi tên và yêu cầu về phòng kiểm tra hành lý khiến Cao Thái Sơn khá lo lắng.



Trưa ngày 14/11, Cao Thái Sơn có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất trên chiếc Audi có giá gần 3 tỷ mới sắm. Lần này, anh không tự mình cầm lái mà được một người thân chở ra sân bay.



Vì xe không được dừng quá lâu, Cao Thái Sơn và người anh em nhanh chóng lấy hành lý để chiếc xế sang rời khỏi sảnh chờ, tránh gây tắc nghẽn giao thông.



Đi một mình nhưng vì chuyến lưu diễn kéo dài nhiều ngày qua các thành phố lớn như Los Angeles, Denver, New York... với nhiều múi giờ, thời tiết khác nhau nên Cao Thái Sơn mang theo rất nhiều hành lý.



Không ít fan nhận ra Cao Thái Sơn ở sân bay Tân Sơn Nhất nên anh chàng liên tục nhận được những lời đề nghị cùng chụp hình, ký tặng... khi xếp hàng chờ làm thủ tục hải quan.



Cao Thái Sơn cũng chia sẻ anh đã tặng đĩa mới là Như hai người dưng cho những người hâm mộ tình cờ gặp ở sân bay, trên chuyến bay sang Mỹ... Nam ca sĩ rất bất ngờ vì có không ít cô bác lớn tuổi nhưng vẫn thích các ca khúc của mình.



Trong chuyến lưu diễn lần này, Cao Thái Sơn đi một mình chứ không có người thân hay trợ lý tháp tùng. Anh chia sẻ trên trang cá nhân: "Hồi sáng sau khi mình check-in xong, đang tí tởn đi vào phòng chờ lên máy bay bỗng nhiên nghe tiếng gọi í ới trên loa phát thanh tại sân bay: Xin mời hành khách Cao Thái Sơn - Cao Thái Sơn (đọc đi đọc lại tên mình) ra phòng kiểm tra hành lý có việc cần và khẩn cấp. Cái tên của mình nhỏ bé quá thế mà đọc to dễ sợ nên ai cũng nhìn mình, như muốn chui xuống đất... mà không có lỗ chui".



Tuy nhiên, hành lý hay giấy tờ của nam ca sĩ hoàn toàn không có vấn đề mà đơn giản chỉ là các nhân viên của phòng này đều hâm mộ và muốn gặp Cao Thái Sơn để trò chuyện. Anh chàng không ngần ngại ký tặng họ những chiếc đĩa nhạc mới trước khi lên máy bay bắt đầu hành trình mới.



Lẻ loi giữa sân bay nhưng Cao Thái Sơn vẫn bận rộn với những cú điện thoại công việc. Hiện tại, không có người quản lý mà chỉ được chị gái hỗ trợ nên nam ca sĩ phải một mình lo toan tất cả các khâu lớn nhỏ trên con đường nghệ thuật. Sau chuyến đi này, Cao Thái Sơn sẽ tung ra những sản phẩm âm nhạc mà anh đã chuẩn bị trong suốt thời gian qua.



Thành Luân - G.A (Tri thức trực tuyến)



http:///lang-sao/cao-thai-son-bi-kiem-tra-hanh-ly-khan-cap-c20a159178.html



Đọc xong bài này mà cười ra nước mắt. Thằng này ngày càng lộ bản mặt trơ trẽn và não ngắn. Cả đêm nó nằm suy nghĩ ra được chuyện này và tự hoang tưởng và huyễn hoặc về mình. Nó nghĩ nó là ai mà nhân viên sân bay cả gan gọi trên loa phát thanh tên nó chỉ để được gặp nó trò chuyện vậy hả trời? Nhân viên sân bay rảnh rang và vô tổ chức vậy sao? Bịa chuyện cho con nít nghe hả Sơn? Đúng là đồ tâm thần! Định chẳng thèm đếm xỉa đến cái thứ này, nhưng cố gắng copy cho mọi người xem để cười cho vui.