07:04' 16/07/2009 (GMT+7)


Sở cảnh sát Los Angeles, Mỹ hiện coi cái chết của ông hoàng nhạc pop là một vụ án giết người và đang tập trung vào bác sĩ riêng của Michael Jackson là Conrad Murray.


*


Toàn cảnh ông Hoàng nhạc Pop Michael Jackson qua đời


Michael Jackson và bác sĩ Murray (Ảnh Getty Images)


Trang web chuyên về giải trí TMZ trích các nguồn tin từ cơ quan hành pháp cho biết, "các bằng chứng đều chỉ tới thuốc gây mê Propofol là nguyên nhân chính dẫn tới cái chết của Michael Jackson". Sau khi Michael chết, nhà chức trách đã tìm thấy nhiều lọ Propofol tại nhà ca sĩ này.


Các nguồn tin cũng tiết lộ với TMZ rằng đã có "hàng loạt bằng chứng mạnh mẽ" chỉ rõ sự liên quan của bác sĩ Murray, 51 tuổi, người cấp thuốc cho Michael Jackson. Những bằng chứng bao gồm hàng loạt đồ vật được tìm thấy ở nhà Michael, gồm cả Propofol, bình oxy, giá treo bình truyền thuốc.


Thuốc Propofol, chỉ được dùng để gây mê cho bệnh nhân tại bệnh viện trước một ca phẫu thuật lớn. Theo các chuyên gia y tế, loại thuốc này chỉ có các bác sĩ gây mê được đào tạo, được phép chỉ định dùng.


Hiện, cảnh sát Los Angeles đã có hàng loạt cuộc nói chuyện với văn phòng luật sư hạt Los Angeles.


Thông tin trên được đưa ra sau khi văn phòng điều tra những cái chết bất thường Los Angeles triệu tập bác sĩ chuyên khoa da liễu của Michael là Arnold Klein vào hôm 14/7, để tìm ghi chép bổ sung từ văn phòng của người này ở Beverly Hills.


Các nhà điều tra đang nghiên cứu kỹ vai trò của thuốc trong cái chết của Michael Jackson sau khi ca sĩ này qua đời hôm 25/6 ở tuổi 50 vì ngừng tim.


Gia đình Jackson trước đó đã nói về những câu hỏi không có lời giải liên quan tới vai trò của bác sĩ Murray vào phút lâm chung của Michael. Trong khi đó, luật sư của Murray khẳng định, thân chủ của mình không làm gì sai trái.


Hoài Linh (Theo AFP, TMZ) http://vietnamnet.vn/thegioi/2009/07/858406/