Gần đây, một số bạn đọc ngụ tại các quận 1, 3, 5, Tân Phú (TPHCM) và một số tỉnh đồng loạt gửi đơn đến Báo SGGP tố cáo bà Lê Như Đoan Uyên, chủ nhân Facebook Phu Nhân, quyên góp từ thiện trên mạng xã hội để chiếm dụng.


Thu 60 triệu đồng, làm việc thiện chỉ 1,5 triệu đồng


Đơn tố cáo nêu rõ, từ tháng 6 đến tháng 9-2014, bà Lê Như Đoan Uyên (ngụ lầu 13, Sky Garden II, phường Tân Phong, quận 7, TPHCM) liên tiếp kêu gọi đóng góp từ thiện vào “Chương trình 3.000 bánh Trung thu tặng trẻ em nghèo” và Chương trình thiện nguyện tháng 12-2014. Việc hưởng ứng đóng góp được thực hiện bằng cách gửi tiền trực tiếp vào tài khoản của cá nhân bà Uyên, số 0181003379975 tại Vietcombank TPHCM.


Trong khoảng 2 tháng, số tiền chuyển vào tài khoản Lê Như Đoan Uyên để quyên góp hưởng ứng “Chương trình 3.000 bánh Trung thu tặng trẻ em nghèo” đã hơn 60 triệu đồng. Vụ việc chỉ bại lộ khi chủ nhân Facebook Minh Nguyên (ngụ tại phường Bến Thành, quận 1) bất ngờ phát hiện hình ảnh bà Uyên đang đi làm từ thiện mùa Trung thu, vây quanh có nhiều em nhỏ nhận quà, bánh, lồng đèn… nhưng từ hoạt động mà bà Uyên chỉ tham gia với tư cách hội viên ở một câu lạc bộ thiện nguyện khác có tên Hội Viên Vàng (thuộc Hội Doanh nghiệp trẻ TPHCM).


Bà Minh Nguyên bất bình: “Rõ ràng, kiểu mập mờ đánh lận con đen này đã và đang bẫy những mạnh thường quân. Nhiều bạn thân của tôi trên Facebook đã sập bẫy, chuyển khoản trực tiếp cho bà Uyên. Thế nhưng, khi người góp tiền từ thiện thắc mắc thì bà Uyên trả lời: “Tôi làm thiện nguyện với tư cách cá nhân nên không nhất thiết phải minh bạch tài chính!”.


Cộng đồng mạng phản ánh gay gắt trước chiêu trò quyên góp, sử dụng không minh bạch số tiền từ thiện của bà Lê Như Đoan Uyên. Ảnh: G.H


Để xác minh vụ việc, PV Báo SGGP đã gặp bà Bùi Thị Duyên Châu, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hội Viên Vàng. Bà Châu rất bất ngờ khi nghe thông tin bà Uyên lấy hình làm từ thiện của Câu lạc bộ Hội Viên Vàng (trong đó có hình bà Uyên tham gia tặng quà) để mạo nhận đây là hoạt động của chương trình từ thiện tặng 3.000 bánh Trung thu do bà Uyên khởi xướng. Việc này khiến mọi người ngộ nhận rằng, toàn bộ chương trình từ thiện trị giá hàng trăm triệu đồng của Câu lạc bộ Hội Viên Vàng là do bà Uyên tổ chức.


Theo bà Châu, thực chất trong chuyến từ thiện tặng bánh Trung thu vừa qua, bà Uyên chỉ tham gia cùng Hội Viên Vàng một lần đó, đóng 1,5 triệu đồng và 58 thùng bánh quy gần hết hạn sử dụng, ôi mùi dầu.


Trưa 4-12, PV Báo SGGP gọi điện cho bà Uyên để hẹn gặp trực tiếp, làm rõ thông tin tố cáo của bạn đọc. Tiếp chuyện qua điện thoại, bà Uyên nói không biết thông tin tố cáo hay bất kỳ thắc mắc nào của các mạnh thường quân, đồng thời khẳng định việc quyên góp và làm từ thiện với tư cách cá nhân nên không nhất thiết phải giải thích cho những người đã đóng góp.


Bài học cảnh giác


Bằng vỏ ngoài quen biết nhiều, xưng là doanh nhân trẻ thành đạt, cuộc sống giàu sang, bà Uyên với nickname Phu Nhân chiếm được thiện cảm và tin cậy của nhiều người. Từ đó, nhiều người bạn trên mạng xã hội Facebook trở thành nạn nhân của bà Uyên.


Chị Vũ Thị Thái Hậu (quê ở Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh) cho biết, chị quen biết bà Uyên thông qua Facebook, người này giới thiệu, kết bạn với người kia. Thấy chương trình từ thiện ý nghĩa, với những lời vận động rất nhân văn trên Facebook Phu Nhân, chị Hậu gửi vào tài khoản của bà Uyên 6,25 triệu đồng, chia làm 3 đợt, để đóng góp mua bánh Trung thu cho trẻ em nghèo. Tương tự, chị Đặng Thị Kim Tuyến (ở phường 13, quận 5, TPHCM) cũng đóng góp 3,8 triệu đồng.


Ngoài ra, nhiều người khác cũng chuyển khoản với số tiền từ 800.000 đến trên 2 triệu đồng vào tài khoản của bà Uyên, như: Doãn Hoàng Lan Hương (ngụ tại phường 6, quận 3, TPHCM), Lê Thị Hạnh (ngụ tại phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TPHCM), Lưu Ngọc Liên (ngụ tại phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai), Trần Thị Thu Hương (ngụ tại Texas, Mỹ), chị Tuyến (TPHCM), chị Hằng Tido (TPHCM), chủ nhân Facebook Hoa Sen… Nhẩm tính, số tiền chuyển khoản hiện hữu cho bà Uyên trong vài ngày lên tới hơn 17 triệu đồng; chưa tính đến những nhà hảo tâm ẩn danh khác đóng góp số tiền không nhỏ.


Chị Vũ Thị Thái Hậu bức xúc: “Thông tin chương trình từ thiện không đúng như những gì bà Uyên nói. Tôi đề nghị bà Uyên phải minh bạch số tiền thu - chi từ thiện, làm rõ tiền tôi đóng góp được gửi cho ai, nhưng bà Uyên không làm được. Cần làm rõ vấn đề này để không làm tổn thương niềm tin và tấm lòng của những người làm từ thiện như chúng tôi”.


Bàn về những bức xúc của mạnh thường quân liên quan đến tiền từ thiện sử dụng sai mục đích, có dấu hiệu lừa đảo, trục lợi, một cán bộ tư pháp UBND phường Tân Phong (quận 7, TPHCM) cho biết, đối với trường hợp như trên, UBND phường sẽ tiếp nhận hòa giải. Nếu không thành công UBND phường khuyên người dân khởi kiện ra tòa hoặc gửi đơn trực tiếp cho công an nhờ điều tra, can thiệp.


Gần đây, những vụ mạo danh từ thiện để trục lợi đang diễn ra phổ biến. Ngoài việc thiệt hại tiền của, điều đáng sợ hơn chính là sự xói mòn niềm tin giữa con người với nhau, khiến trong cộng đồng dễ nghi ngờ, vô cảm trước nỗi đau của đồng loại. Hiện tại, cộng đồng mạng không tìm thấy Facebook Phu Nhân của bà Lê Như Đoan Uyên sau vụ lùm xùm phản ứng bà Uyên sử dụng tiền từ thiện không minh bạch. Đây cũng là bài học cảnh giác cho những ai nhẹ dạ, cả tin khi trót trao tiền từ thiện không đúng đối tượng.


http://www.sggp.org.vn/nhipcaubandoc/2014/12/369011/