(Phunutoday) - Nhiều người vẫn nghĩ rằng các ông bố có xu hướng thích con trai hơn con gái là bởi vì họ có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Song trong cuộc sống hiện đại, điều này ngày càng có vẻ không chính xác nữa. Theo các chuyên gia, các ông bố ngày càng trở nên “thích con trai và cưng chiều con gái” hơn. Vậy thì đâu mới là nguyên nhân của việc các quý ông kết cậu quý tử đến vậy?


Đối với con trai, bố tất nhiên luôn khác mẹ


Chỉ có bố mới sẵn sàng "chiến" điện tử với con trai


Nếu hỏi một đứa bé trai rằng bé yêu ai nhất nhà thì câu trả lời 90% sẽ là Mẹ như tất cả các bé gái khác. Song nếu hỏi rằng là con thích chơi với ai hơn thì câu trả lời dĩ nhiên là Bố. Những trò chơi giữa bố và con trai bao giờ cũng là cả một sự khám phá kì thú với các cậu bé.


Khi được hỏi con trai mình thích chơi gì nhất thì anh Hoàng Văn Thọ (Cầu Giấy – Hà Nội) chia sẻ: “Tôi và con trai tôi có cả kho trò chơi với nhau mà dĩ nhiên mẹ cháu chẳng bao giờ có đủ kiên nhẫn như chơi xe tăng, tàu thủy, mô hình, quái vật… Cháu thích nhất là mỗi khi ra biển hay đến chỗ đông người được bố công kênh lên vai”


Quả là chỉ có bố dường như mới luôn đồng hành với con trai trong những trò khám phá tinh nghịch nhất. Còn gì thú vị với con trai hơn khi được cùng bố thả sức chơi những trò chơi của “phái mạnh” như bố vẫn gọi: thả diều, đá bóng, rồi tập làm người đàn ông trong nhà thay bố bảo vệ mẹ và em gái…



Bố con mình công bằng nhé


Với con trai, sự giáo dục của bố, dù chỉ hiện qua những trò chơi cũng khác hẳn mẹ. Với bố, mỗi khi chơi với con trai, bố là người đồng hành thú vị và bình đẳng chứ không còn là người bố luôn chỉ dạy nữa. Bố có thể cùng con lén mẹ chiều chiều ra ngoài cái sân tập thể bé tí tẹo giang nắng mà tập đá bóng, sút bóng để con trai sớm gia nhập đội bóng ở lớp, hoặc giả rằng nếu có một cuộc cạnh tranh với những cậu chàng khác thì bố cũng luôn cùng con trai mình nỗ lực cán đích đầu tiên


Nhìn bố, con trai biết mình không bao giờ được khóc mỗi khi trầy da xước gối, chẳng thể mach bà mách mẹ mỗi khi bị bắt nạt hoặc cũng không thể dễ dàng bỏ cuộc trước những lời vừa động viên vừa “khích tướng” của bố: “Có mỗi cái rãnh bé tí mà cu Tôm cũng bỏ cuộc à?”



Đối với bố, con trai cũng khác con gái


Theo các chuyên gia tâm lí, khi mà các ông bố cảm thấy có ranh giới rõ ràng nhất về việc con trai – con gái là khi các con bước vào tuổi dậy thì khoảng 12, 13 tuổi. Đó là khi dù cưng chiều con gái đến mấy bố cũng không thể cùng con tâm sự về những chuyện của chị em chúng mình được.


Còn với con trai, đây lại chính là giai đoạn mà vai trò của bố được thể hiện rõ rang nhất. Bố sẽ trao đổi với con trai thẳng thắn như giữa những người đàn ông với nhau về sự thay đổi cả về thể chất (vỡ giọng, mộng tinh…) cũng như những đổi khác về mặt tinh thần, tình cảm của con trai.


Với bố lúc này, con trai như một thế giới quen thuộc mà bố đã từng khám phá và trải qua đủ để bố đưa ra cho con những lời khuyên hữu ích nhất. Ngược lại, những cô bé lúc này lại làm đau đầu các ông bố không ít vì sự khác biệt thực tế về mặt giới tính. Điều này được thấy rõ nhất ở những ông bố “single” nuôi dạy con gái.


Khi con trai đến độ tuổi dậy thì cũng là lúc bố được sự “cho phép” của bà, của mẹ để dẫn dắt con trai bước vào thế giới của một người đàn ông đích thực, tập kiên quyết và mạnh mẽ để có thể thay bố bảo vệ mẹ và em gái những khi bố vắng nhà, tập làm những công việc bố vẫn làm trong gia đình như thay bóng đèn, sửa chữa cái tủ long đinh hay xiết lại cái ốc vít lỏng…


Mong ước và cũng là niềm sung sướng nhất của mỗi ông bố khi được tận tay dạy con trai những điều đó là hi vọng con trai sẽ trở thành một người đàn ông như mình.


Anh Hoàng Văn Công (Hào Nam – Hà Nội): “Mỗi khi dạy con trai làm được việc gì đó, nhìn con vui một thì mình vui mười. Có cảm giác con đang lớn lên từng ngày và càng ngày càng giống bố nó”


Thích con trai nhưng vẫn cưng con gái



Bố vẫn cưng con gái lắm


Nếu ai vẫn nghi ngờ rằng một ông bố thích con trai mà bỏ bê con gái thì hãy thử nhìn họ lúc bé vấp ngã hay gặp một vất vả, khó khăn gì xem sao. Với con trai, bố sẽ chỉ động viên và hướng dẫn con tiếp tục cố gắng để vượt qua khó khăn đó, chứ chẳng thể có chuyện bố sẽ hôn hít ôm ấp và âu yếm dỗ dành như với con gái đâu.



Đó là bởi vì đơn giản lắm, với bố thì con trai luôn phải mạnh mẽ và vững chắc để giành phần mềm yếu cho chị em mà. Vậy thì bố vừa thích con trai mà vẫn cưng con gái đấy chứ?


•Bích Phan


http://phunutoday.vn/lamme/concai/201106/Cac-ong-bo-thich-con-trai-va-cung-con-gai-2035448/