Theo :


:Rose: http://www.vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2008/04/3BA01389/ :Rose:


Hai học sinh bị bắt cóc trước cổng trường



Khi đang đứng trước cổng trường chờ đến giờ vào lớp, hai học sinh lớp 5A, trường tiểu học Tắc Vân 1 (thành phố Cà Mau) bị một phụ nữ dụ dỗ đi xem máy quay phim, sau đó chở về hướng tỉnh Bạc Liêu.


> Bắt cóc cô bé 14 tuổi vào nhà nghỉ cưỡng bức


Theo lời kể của em Trần Yến Nhi, sáng 10/4, em với bạn Nguyễn Hồng Ngọc đứng chơi chờ đến giờ vào lớp thì có một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, nói ở ngôi chùa gần đây có "máy quay phim ngộ lắm". "Bà ấy bảo tụi em lên xe chở đi xem nhưng lại không ghé chùa mà chở đi hướng khác", em Nhi nói, giọng vẫn còn sợ hãi.


Chiếc xe của người phụ nữ chở những học sinh này tăng tốc, chạy về hướng tỉnh Bạc Liêu, theo quốc lộ 1A. Khi đi ngang cổng trường, các em học sinh vẫy tay cầu cứu. Có một người bán hàng rong trước cổng trường tiểu học Tắc Vân 1 nhìn thấy 2 học sinh kêu la, thấy lạ nên báo với nhà trường. Ban giám hiệu đã liên hệ với gia đình hai học sinh không đi học và sau đó trình báo công an xã Tắc Vân.


Ngay lập tức, Công an TP Cà Mau triển khai lực lượng truy tìm và liên lạc công an huyện Giá Rai, Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) phối hợp tìm kiếm. Công an tỉnh Bạc Liêu chặn tất cả xe đò lưu thông trên quốc lộ để kiểm tra.


Thấy không an toàn, người đàn bà trên đã dừng lại địa bàn huyện Giá Rai. Rồi đưa hai học sinh vào sân khấu ngoài trời của Khu sinh hoạt văn hóa huyện Giá Rai, dùng kìm cắt lấy vòng vàng, bông tai khoảng hơn một chỉ vàng 18K và buộc hai em đưa hết tiền trong túi. Sau đó, bà này thả nạn nhân xuống quốc lộ 1A, gần cầu Nọc Nạng, sai 2 em vô chợ mua bọc ni-lông nhưng khi quay trở ra thì bà ta đã biến mất.


Khi những học sinh trên đang lần tìm đường về thì được công an huyện Giá Rai phát hiện, trả cho gia đình.


Ngày 11/4, thượng tá Trương Ngọc Danh, Phó công an TP Cà Mau cho biết, lực lượng công an tỉnh Cà Mau đã lên kế hoạch phối hợp với Bạc Liêu, tung lực lượng truy bắt người phụ nữ trên.



Các bạn hãy dạy các con cẩn thận khi tiếp xúc với người lạ mặt nhé ... :Donttella: