Bi kịch "người đàn bà điên"


Thứ Ba, 14/02/2012 19: 30


(NLĐO)- Nhiều đêm, đàn ông tìm đến nhà dọa giết để "đòi hỏi". Vì ở một mình, lo sợ nên chị phải “cho” người ta. Hậu quả là chị có tới 7 người con nhưng không biết chính xác bố chúng là ai...


Mới ngoài 40 tuổi, không chồng nhưng chị Nguyễn Thị Tần ở xóm 3, xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn - Nghệ An đã có tới 7 đứa con. Những đứa trẻ sinh ra nhưng không hề biết mặt bố. Người phụ nữ thần kinh không bình thường này hiện không biết những đứa con mình đang ở đâu.



Bị dọa giết nên phải "cho"


Ở xã miền núi Lạng Sơn, huyện Anh Sơn không ai không biết đến chị Nguyễn Thị Tần (SN 1968), "người đàn bà điên” không chồng nhưng có tới 7 người con.



Theo người dân trong vùng, ngày trẻ Tần vốn là một sơn nữ đẹp, có nhiều người đàn ông theo đuổi nhưng do phải lòng một người con trai trong làng mà duyên nợ không thành nên bi kịch cuộc đời chị cũng xuất phát từ đây.



Chị Nguyễn Thị Tân, chị gái của chị Tần, kể: “Gia đình có 3 chị em gái, Tần là người đẹp nhất. Hồi trẻ Tần yêu say đắm một người cùng xóm. Yêu nhau nhưng không thành vợ chồng nên nó buồn, phát bệnh”.



Là một người đàn bà đẹp nhưng thần kinh có vấn đề và lại sống một mình nên đêm đêm, có nhiều gã đàn ông tìm đến lợi dụng chị Tần. Bà Trần Thị Phúc, xóm trưởng xóm 3, xã Lạng Sơn, cho biết: “Lúc tỉnh táo, Tần kể lại là nhiều đêm, có người dọa giết để "đòi hỏi". Vì ở một mình, sợ nên Tần phải “cho” người ta. Hậu quả là chị có tới 7 người con nhưng không biết chính xác bố là ai”.


Mang nặng đẻ đau 7 đứa con nhưng chị Tần hiện giờ không biết con mình ở đâu


Bị bệnh, sống côi cút một mình nên việc sinh và nuôi con đều một mình chị Tần tự lo liệu. Nhìn những đứa con khỏe mạnh mà chị sinh ra, người thân, bà con hàng xóm đều hết sức ngạc nghiên. Ai cũng cho rằng "trời thương" nên mới cho chị sinh lần nào cũng mẹ tròn con vuông cả.



“Lần nào tôi đến, Tần cũng đã đẻ rồi. Nó đẻ rồi tự mình cắt rún và tắm cho con. Nó đẻ mấy đứa con mà không ai biết, không ai giúp đỡ nhưng cả mẹ và con đều khỏe mạnh” - chị Tân cho biết.


Ai đưa cho ít tiền là giao con



Theo người thân trong gia đình, chị Tần sinh được 5 trai, 2 gái. Hai cháu đầu lúc nhỏ nhờ người thân nuôi giúp, lớn lên tự đi làm thuê kiếm sống. 5 đứa con sau hiện không ai biết ở đâu vì khi sinh xong, ai đưa cho ít tiền là chị Tần giao con cho họ. “Đứa thứ 3 nó cho người ta cách đây mười mấy năm. Mới đây, vào cuối năm 2011, Tần sinh đứa con thứ 7, người ta cũng đưa đi rồi…”, chị Tân xót xa.



Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch xã UBND xã Lạng Sơn, cho biết: “Việc chị Tần bị bệnh nhưng sinh nhiều con là có. Việc chị bị một số người đe dọa và lợi dụng thì tôi không biết vì không thấy đơn của gia đình cũng như xóm báo cáo”.



Ngôi nhà nhỏ của chị Tần ở là nơi nhiều người đàn ông lui tới về đêm



"Việc em tôi bị lợi dụng, gia đình có báo lên xã nhưng rồi cũng không thấy ai giải quyết gì cả. Còn việc làm đơn để trình báo thì gia đình không viết vì mình nghèo quá, chữ nghĩa có biết gì đâu mà làm" - chị Tân ấm ức.



Không được công nhận hộ nghèo


Ông Nguyễn Trọng Hải, cán bộ chính sách xã Lạng Sơn, cho biết: “Năm 2012, hộ chị Tân không nằm trong diện hộ nghèo. Hoàn cảnh gia đình chị khó khăn thì chúng tôi có biết nhưng việc xét hộ nghèo là do xóm làm theo quy trình rồi, xã chỉ làm theo kết quả báo cáo thôi”.


Bài-ảnh: Hải Vũ


Nguồn : http://nld.com.vn/20120214054812731p0c1002/bi-kich-nguoi-dan-ba-dien.htm