(Phunutoday) - Mẹ chồng - nàng dâu trước giờ vẫn cứ ngấm ngầm nhau có một cuộc chiến trong tư tưởng. Mấy ai mà có thể bình tĩnh khi có hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông. Những người phụ nữ không sở hữu nổi chồng sinh ra lại thích sở hữu con trai. Và cuối cùng, những người mẹ ấy vì hạnh phúc của ai không biết, chỉ biết rằng, đuổi con dâu đi được rồi, hai đằng đều chẳng thấy vui.


Tại làng Sen Hồ- xã Thái Hòa - huyện Lập Thạch 2 - tỉnh Vĩnh Phúc có một bà mẹ chồng khét tiếng ghê gớm, cay nghiệt. Bà X (tên gọi bà mẹ chồng) có hai người con, một gái, một trai. Con gái chưa lấy chồng, còn cậu con trai vừa lấy vợ đã bị bà làm cho vợ chồng ly tán. Chị H phải bỏ về nhà mẹ đẻ. Chị giờ đây đang rơi vào tình cảnh vô cùng éo le chỉ vì bà X thương con trai quá tới mức mù quáng.


Phải công nhận anh T là người lành hiền quá mức và bố anh cũng vậy cho nên mọi quyền quyết định đều ở bà X. Trước đó, anh T vì lành hiền nên mọi việc trong gia đình anh không biết lo toan. Khi chị H về làm dâu bảo ban anh mới biết ít việc. Hai vợ chồng cùng chịu thương chịu khó làm ăn. Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà bà X chì chiết con dâu. Chỉ là những đơn giản hai vợ chồng cùng làm thôi nhưng bà X bảo chị H hành hạ con bà và đuổi chị đi. Chị H đành nín thinh chịu đựng vì vợ chồng mới cưới không muốn thiên hạ chê cười.


Sau gần ba tháng ngày cưới thì Tết đến, chị H biết mình có thai được một tháng. Hai vợ chồng son vui vẻ đèo nhau đi chơi họ hàng chúc Tết. Chị nhớ như in, hôm đó là mùng hai tết, hai vợ chồng đi chơi 6h tối về. Mới đến cổng, chị H đã thấy bà mẹ chồng đứng giữa cửa chống nạnh chờ con. Câu đầu tiền bà X dành cho con dâu như là tra hỏi, chị H đứng ngây vì không biết mình lại mắc tội gì:


- Mày lôi con tao đi đâu mà bây giờ mới về?


Mắng chị xong, bà quay sang con trai nói giọng nhẹ nhàng:


- Có bát miến mẹ để trên mặt hòm, vào mà ăn.


Giọng bà X thản nhiên không đoái hoài gì đến đứa con dâu đang mang trong mình giọt máu của gia đình bà khiến chị H suýt rớt nước mắt. Tối hôm ấy,làng trên xóm dưới được thưởng thức vọng cổ ca miễn phí của bà X. Bài ca cũ rích từ ngày này qua ngày khác.Nào là con tao làm chồng hay mày làm chồng,đừng giở thói trịch thượng mà bắt nạt chồng,nhà này không lộn ổ. Chị H biết tính mẹ chồng, lặng im nhẫn nhục. Bà X như kẻ hát chính không có người hát bè càng điên tiết lộn ruột. Bà đuổi thẳng chị ra khỏi nhà.Chị H biết tính bà, lại mới về làm dâu nên tiếp tục lặng im và ở lại. Cứ thế, bà X chửi chị suốt tối mùng 2 và hết ngày mùng 3.


Có bầu, chị H vẫn phải làm việc quần quật, từ việc đồng áng đến cơm nước trong nhà. Thậm chí,đôi khi chị phải đi làm thuê ,làm mướn. Gia cảnh không gọi gì là có, vẫn phải lo mưu sinh từng ngày. Vậy mà, không những không có được sự chăm sóc, cảm thông của mẹ chồng, chín tháng trời mang thai là chừng ấy tháng ngày chị H luôn phải lắng nghe những câu chửi rồi đuổi như tát nước vào mặt của bà X.


Đỉnh điểm của lần đuổi cuối cùng khiến chị H phải rời xa ngôi nhà cay nghiệt đó là khi chị mới sinh được hai ngày. Không biết chị mắc lỗi gì mà khi đứa con mới được hai ngày tuổi, chị phải bế đứa con đi khỏi nhà lúc bảy giờ tối với hai hàng nước mắt như mưa.


7 giờ tối chị H đi thì 9 giờ tối bà X xuống, không phải để xin lỗi đón về mà là báo cho gia đình chị H biết là bà đuổi con con gái họ như thế nào. Ngày hôm sau, bà X gọi điện cho chị H bảo nếu không tới chở đồ về bà sẽ đốt hết. Chị H phải cho người nhà đến chở đồ của chị về.


Ngay sau đó, rất nhiều cuộc họp gia đình nhà bà X được tổ chức nhằm muốn đón chị H về và cho vợ chồng chị ở riêng để làm ăn. Gia đình đồng ý thống nhất đến đón chị H về nhưng vừa đi được mấy hôm, chị H quyết định ở nhà mẹ đẻ cho đầy tháng rồi về bên nội làm đầy tháng cho con luôn. Trước ngày đầy tháng con hai ngày chồng chị H vui mừng tới đón vợ nhưng ai ngờ mẹ anh đã đến liền ngay sau đó đánh đuổi không cho đón chị về.


Anh chồng chậm hiểu, lại lành hiền không dám làm gì nên sau vài lần bị mẹ đánh thì chừa không dám tới đón vợ nữa. Không những thế, bà H còn năm lần bảy lượt đến nhà xui gia bảo chị H làm đơn cho con bà lấy vợ khác. Bà còn sợ sau này bà chết thì hai người về ở với nhau nên bà còn tuyên bố: “Hai người đừng hòng mơ tưởng đến chuyện đó, khi nào chết tao sẽ bán hết nhà cửa còn con bà bà sẽ có cách”. Không biết đến lúc ấy thì câu chuyện của gia đình này sẽ đi tới đâu nhưng hiện tại bà X vì quá thương con mà bà đã đẩy những người thân quanh bà tới cảnh chồng mất vợ, con mất cha, bà xa cháu.


Chị H giờ đây đã hiểu thấu bản chất tâm can của bà mẹ chồng mình. Chị nghĩ, đến giờ, cho dù chị có cố cắn răng chịu đựng trở về ngôi nhà đó cho con mình được có cha thì cũng không thể được nữa. Chị không còn cảm thấy tình người nơi người mẹ chồng cay nghiệt của chị. Chị đã làm đơn xin tòa giải quyết ly hôn.


Một mình nuôi con chị cũng biết sẽ khó khăn vất vả nhất là khi mẹ đẻ cũng không giàu có gì. Cuộc sống của gia đình chỉ trông vào vài sào ruộng, ông bà ngoại đều hết tuổi lao động lại nuôi thêm một cụ già nữa. Chị H giờ đang phải xa đứa con thơ mới 10 tháng tuổi 15 tiếng mỗi ngày để đi làm công nhân may ở thành phố. Hàng ngày chị phải đi từ gần 6h sáng và về nhà lúc 8h30 tối để làm việc với mức lương ít ỏi (1.500.000đ).


Mẹ nào mà chẳng thương con, nhưng thương thì cũng có năm bảy nhẽ. Bà X giờ đây vừa mất cháu, vừa mất con dâu, thương con trai quá rồi lại hóa ra thiệt đủ mọi đường.


Link: http://www.phunutoday.vn/songvachiase/201108/Bi-hai-chuyen-me-chong-nang-dan-mat-con-dau-o-Vinh-Phuc-2087315/