GiadinhNet - Vào 21h ngày 21/6 trên kênh VTV3, “Giọng hát Việt nhí” 2014 sẽ chính thức lên sóng các tập của vòng “Giấu mặt”. Năm nay, ban tổ chức lẫn huấn luyện viên sẽ phải làm việc rất vất vả vì lượng thí sinh đăng ký gấp đôi năm ngoái, chất lượng thí sinh cũng vượt trội hơn. Đã có không ít chuyện bi hài ở phía sau hậu trường do chính đạo diễn âm nhạc và huấn luyện viên tiết lộ.









Hình ảnh các bậc phụ huynh đưa các con đi dự tuyển “Giọng hát Việt nhí” ở khu vực phía Nam. Ảnh: T.G


Sáng nắng, chiều mưa, trưa gió mùa… Đông Bắc



Năm nay, thành phần HLV có sự thay đổi: Ca sỹ Cẩm Ly thay thế Hiền Thục, Lam Trường thay thế Thanh Bùi, còn vợ chồng Lưu Hương Giang – Hồ Hoài Anh vẫn giữ nguyên. Jenifer Phạm được chọn thay thế Trấn Thành dẫn dắt chương trình.



Giám đốc âm nhạc Lưu Thiên Hương tiết lộ, năm nay có hơn 4.000 thí sinh đăng ký tham gia nhưng chương trình chỉ chọn 60 thí sinh bước vào vòng “Giấu mặt”. Tại vòng này sẽ có 15 thí sinh bị loại, 45 thí sinh còn lại được chia đều cho cả 3 đội. Các thí sinh được các huấn luyện viên (HLV) “nhấn nút” một cách công tâm, không có chuyện giữ thí sinh vào vòng trong để “câu” rating (lượng người xem truyền hình) như một số chương trình truyền hình thực tế khác.



Phần lớn các giọng ca nhí năm nay đều chọn hát tiếng Việt và lặp lại các bài năm ngoái rất nhiều (60 thí sinh thì có tới 90% hát lại những bài hát của các thí sinh “Giọng hát Việt nhí” 2013). Vì thế, ê kíp của chương trình phải làm thêm khâu lựa chọn, tìm các beat nhạc, dựng bài khá vất vả. Rút kinh nghiệp năm ngoái, phải sát ngày ghi hình các thí sinh nhí mới được làm việc với BTC, tập bài mới, dẫn đến việc nhiều em bỡ ngỡ khi đứng trên sân khấu, năm nay, sau khi đã dựng bài hoàn thiện, BTC đã gửi cho từng thí sinh tập trước ở nhà. Cách buổi ghi hình đầu tiên khoảng 10 hôm thì tập hợp tất cả các thí sinh lại để tập với giám đốc âm nhạc và ban nhạc.



“Ở vòng “Giấu mặt”, vất vả nhất với tôi là khâu chọn lại bài cho các con. Chúng tôi phải làm quần quật từ 6h sáng đến 9h tối mới xong. Nhiều phần thi, tôi phải “huy động” ông xã ở Hà Nội vào đệm đàn hỗ trợ. Mà làm việc với con trẻ không như người lớn. Tôi nói đùa với mọi người trong ê kíp rằng: “Trẻ con sáng nắng, chiều mưa, trưa gió mùa Đông Bắc” nên phải dỗ dành chứ không thể ra lệnh được. May mắn, tôi đã từng làm mẹ nên hiểu được tâm lý trẻ con, nếu không sẽ rất khó khăn”, Lưu Thiên Hương chia sẻ.



Theo Lưu Thiên Hương, ban đầu chị rất lo lắng vì Lam Trường, Cẩm Ly đều là những gương mặt mới của chương trình. Bản thân họ cũng là những người rất kiệm lời, không ưa ồn ào, chưa hề ngồi ghế nóng của game show thực tế. Tuy nhiên, khi bước vào ghi hình, Lưu Thiên Hương đã hoàn toàn bất ngờ về “khả năng diễn xuất” của họ. Cả Cẩm Ly, Lam Trường đều bắt nhịp rất nhanh, trổ nhiều “chiêu” lợi hại để dụ dỗ các con về đội của mình.



Càng nhí càng hát hay










Lam Trường và Cẩm Ly là 2 HLV mới của chương trình.



Nhận xét về mặt bằng thí sinh “Giọng hát Việt nhí” 2014, Lưu Thiên Hương cho biết, điều thú vị là năm nay có rất nhiều gia đình nghệ sỹ đưa con đi thi: “Tôi khá bất ngờ về dàn thí sinh năm nay bởi các em đến với cuộc thi với một tâm thế khá chủ động, cứ như đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Thêm nữa, các em dù còn nhỏ nhưng rất tài năng, các bé ít tuổi lại hát hay hơn đàn anh, đàn chị. Tôi không thể ngờ được có những bé mới 12 tuổi đã hát rất hay những bài nhạc cách mạng, 10 tuổi đã hát được opera dù không hề học qua trường lớp, chỉ tập luyện ở nhà với mẹ”.



Lưu Thiên Hương kể, có nhiều thí sinh, vì ở quê chưa bao giờ được nằm điều hòa nên khi ở khách sạn có điều hòa không quen đâm ra bị cảm, ho, sốt… lúc ra tập giọng khản đặc, không hát được nên khóc “tu tu”. Chị buộc lòng phải dỗ hàng tiếng đồng hồ bé mới chịu nín. Cũng có nhiều thí sinh, khi có “mẹ Hương” bên cạnh thì hát rất tốt nhưng chỉ cần “mẹ Hương” rời khỏi đó một chút lại quên bài ngay. Riêng chuyện các thí sinh bị căng thẳng khi bước ra sân khấu nên không hát được, hát quên lời, hát khác lúc tập… xảy ra như cơm bữa. Cứ mỗi khi gặp những “ca” như thế, BTC phải cử người cùng phụ huynh làm công tác tâm lý rất kỹ.



Khác với năm ngoái, các giọng ca nhí năm nay “bản lĩnh” hơn rất nhiều trước những lời “dụ dỗ” của các HLV. Nhiều trường hợp, cứ “chắc nịch” là thí sinh sẽ chọn đội này nhưng đến phút cuối các em lại bất ngờ thay đổi ý định. Bên cạnh đó, năm nay, có nhiều thí sinh có bố mẹ hoạt động nghệ thuật nên được tư vấn khá kỹ việc trong lựa chọn HLV nên khán giả rất khó đoán định. “Tôi gặp Lưu Hương Giang thì Giang kêu đội Cẩm Ly “dụ” được nhiều em mạnh, gặp Cẩm Ly thì Cẩm Ly kêu đội Giang và Hoài Anh mạnh hơn. Tuy nhiên, tôi nhìn thấy mỗi đội có những thế mạnh riêng. Tôi cũng “nhặt” ra được cho riêng mình khoảng 5 ứng viên nặng ký có thể giành ngôi quán quân”, Lưu Thiên Hương nói.



HLV Lam Trường cũng cho biết, anh khá áp lực bởi lần đầu tiên ngồi vị trí ghế nóng để “cầm cân nảy mực” huấn luyện cho các giọng ca nhí. Tuy nhiên, điều khiến anh buồn hơn cả đó là khi phải chứng kiến cảnh con trẻ mặt buồn rười rượi rời cuộc chơi.



Nhiều thí sinh khi mới tiếp xúc với Lam Trường lúc gọi “chú”, lúc gọi “ba”, lúc gọi “anh”. Cuối cùng anh phải thống nhất cho cả đội một cách gọi là “chú”. Cũng có nhiều bé vì chưa được tiếp xúc với đám đông nhiều nên khi sinh hoạt tập thể rất hay mất tập trung. Những lúc như thế, Lam Trường lại phải vận dụng tối đa kinh nghiệm của một người từng làm cha ra để dỗ dành. Thậm chí, Lam Trường đã từng phải nghĩ tới việc “tậu” một đống quà để dỗ các thí sinh về đội của mình khi quay hình vòng “Giấu mặt”.







Từ ngày 30 và 31/5, Giọng hát Việt nhí bắt đầu quay các tập của vòng “Giấu mặt” tại Hãng phim Giải Phóng (quận 3, TP HCM). Đây là vòng thi được đánh giá là hấp dẫn nhất của Giọng hát Việt nhí do các HLV đều không biết người mà mình sẽ nhấn nút là ai. Cũng trong vòng thi này, khán giả sẽ được tận hưởng những màn tranh luận nảy lửa, quyết liệt, hài hước và vô cùng bất ngờ đến từ các thí sinh nhí.


Hà Tùng Long


http://giadinh.net.vn/van-hoa/bi-hai-chuyen-hau-truong-giong-hat-viet-nhi-2014-truoc-thoi-diem-len-song-2014061108593377.htm