Bệnh viện quá tải, tình trạng 2, 3 bệnh nhân nằm ghép một giường là chuyện bình thường ở các bệnh viện. Tuy nhiên, việc để bệnh nhân nằm điều trị… ngoài trời thì chắc chỉ có ở bệnh viện K Trung Ương.


Điều trị ngoài... trời


Bước vào bệnh viện K cơ sở 2 (Ngọc Hồi, Thường Tín, HN), cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là cảnh giường xếp được đặt tràn lan trên sân, trên hành lang của bệnh viện. Nhiều ống chuyền được mắc một cách nhếch nhác trên những cành cây. Bệnh nhân nằm la liệt khắp nơi.


Tại sân viện, mỗi bệnh nhân nằm trên một chiếc giường gấp đơn sơ với chăn mỏng, không màn và cũng chẳng có mái che. Những người may mắn hơn thì được ở trong hành lang của viện, ít ra thì cũng tránh được chút mưa chút nắng. Cũng may, theo những bệnh nhân ở viện K, buổi đêm họ được “nhét” vào phòng, cứ mỗi phòng khoảng 20m2 thì nhồi thêm được 5-6 giường gấp. Dù hơi chật nhưng còn hơn ở ngoài trời, chỉ có người nhà đành ở ngoài ngắm “đêm bệnh viện đầy sao”.


Một chiếc giường xếp thuê tại bệnh viện có giá 10.000 đồng/ đêm


Anh N.V. Đăng (Hà Nam), người nhà của bệnh nhân ung thư đã điều trị hơn 1 tháng ở Bệnh viện K cơ sở 2 cho biết: “Điều trị “ngoài trời” thế này bệnh nhân đã khổ mà người nhà cũng khổ không kém. Giường bệnh nhân không có nói gì đến giường cho người nhà. Chúng tôi cứ nằm ngoài sân, mưa gió lại lếch thếch bê giường vào hành lang bệnh viện”.


Anh Đăng cho biết, cứ mỗi sáng bệnh nhân và người nhà lại kéo cả ra sân viện để điều trị. Và mỗi khi có đoàn kiểm tra vào, có người hô lên là tất cả lại chạy toán loạn, như chạy giặc.


Ban đêm thì...chen chúc nhau trong phòng bệnh viện


“Người nhà tôi phát hiện bệnh được hơn một tháng. Thoạt đầu, thấy bệnh nhân nằm cả ra ngoài sân, tôi cũng hoảng. Nhưng sau, nghe mọi người điều trị ở đây tâm sự mới thấy thuê được cái giường, có chỗ nằm là tốt rồi. May mà còn thuê được giường của bệnh viện” – Chị L.T.V tâm sự.


Chúng tôi thực sự ngạc nhiên khi nghe chị V nói đến việc thuê giường, hỏi kỹ mới biết hóa ra đây không phải là giường của gia đình bệnh nhân mà là giường do các Y tá, hộ lý kinh doanh cho thuê với giá chỉ…10.000 đồng/ đêm.


Để tìm hiểu thêm về việc cho thuê giường, chúng tôi quyết định giả làm người nhà bệnh nhân để mục sở thị chuyện y tá…làm kinh tế.


Theo sự giới thiệu của một số bệnh nhân, chúng tôi tìm gặp chị N, y tá bệnh viên K.Thấy người lạ, chị N tỏ vẻ ngần ngại và úp mở về chuyện thuê giường. Nhưng sau đó, thấy chúng tôi có vẻ thành thật với lý do có người nhà ở quê phải điều trị dài ngày nhưng chưa ra được, chị N có vẻ cởi mở hơn.


Một người bệnh đang chuẩn bị điều trị...ngoài trời


Chị N cho biết, vì bệnh nhân quá đông nên giờ không còn giường cho thuê. Chị bảo, cách duy nhất bây giờ là đi từng khoa hỏi xem nơi nào còn giường thì thuê.


Để tìm hiểu rõ hơn, chúng tôi đến gặp lãnh đạo bệnh viện K. Tuy nhiên, dù có đến 3 lần hẹn nhưng chúng tôi cũng chỉ gặp được ông Đỗ Hồng Kiên (Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp bệnh viện K).


Trao đổi với phóng viên, ông Kiên cho biết, bệnh viện K vẫn luôn trong tình trạng quá tải bệnh nhân. Có những lúc cao điểm, số bệnh nhân đăng ký điều trị tại bệnh viện nhiều gấp 3 lần số giường bệnh mà bệnh viện cũng đang có. Vì vậy, việc bệnh nhân phải nằm ở giường xếp là điều dễ hiểu. Mặc dù biết việc bệnh nhân nằm cả ngoài sân sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan nhưng trước mắt, Bệnh viện K chưa có giải pháp khắc phục.


“Chuyện cán bộ bệnh viện cho bệnh nhân thuê giường như phản ánh, chúng tôi vẫn chưa…nắm được. Tuy nhiên, bệnh viện K từ trước đến giờ không có chủ trương cho bệnh nhân thuê giường gấp” – Ông Kiên khẳng định.