Đang ngồi đưa đứa cháu nội 3 tuổi Trần Thanh Huy bên chiếc võng dù được buộc qua 2 thanh giường bệnh ở giữa lối đi phòng điều trị 108, bà Nguyễn Thị Hoa (quê ở huyện Gia Kiệm, Đồng Nai), cho hay trước khi đưa cháu vào đây, các phòng dành cho trẻ mắc bệnh viêm màng não và viêm não không còn giường trống. Bác sĩ đưa vào nằm chung, nhưng gia đình thấy bất tiện, giường thì nhỏ mà cả người nhà và trẻ nằm "làm sao được".
Giường điều tri và cả hành lang của khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM |
Cũng theo bà Hoa, trước đó, gia đình đã đưa cháu đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2, các bác sĩ nói không sao cho về, nhưng khi đang về đến Thủ Đức, cháu lại co giật, bất tỉnh phải đưa vào đến Bệnh viện Thủ Đức cấp cứu và sau đó được chuyển đến đây.
Bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết trong số gần 30 trẻ bị viêm não và viêm màng não đang được điều trị tại đây có khoảng hơn 10 trẻ bị viêm não. Hiện các trẻ bị viêm não đã lấy mẫu cho xét nghiệm và đang chờ kết quả để xác định có dương tính với viêm não Nhật Bản hay không.
Bé gái Nguyễn Huỳnh Anh, chậm chích ngừa Quinvaxem đã bị |
"Sau khi nghe bác sĩ báo tin, sức khỏe cháu đã ổn, qua cơn nguy kịch sẽ đưa về phòng điều trị, tui mừng quá. Chứ 2 ngày qua, tui không ăn ngủ được, vì thấy cháu hôn mê, không ăn uống, phải thở oxy, tui lo quá. Tui mà không quyết định chuyển ngay, chờ bệnh viện dưới đó chuyển đi không biết giờ cháu ra sao”, chị Đài vừa nói vừa thở dốc.