Một cháu bé 2 tuổi bị sốt cao được đưa đến bênh viện điều trị, tuy nhiên chỉ sau nửa ngày, bé trai đã tử vong… Theo phản ánh của gia đình nạn nhân, nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu bé là do sự vô trách nhiệm của một số y bác sỹ tại Bệnh viện Nhi Trung Ương.



Vụ việc đau lòng xảy ra tại bệnh viện Nhi Trung Ương (Hà Nội). Ảnh chỉ có tính chất minh hoạ.


Sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 19.9 tại Bệnh viện Nhi Trung Ương (Hà Nội). Bố mẹ của cháu bé là anh Bùi Văn Sĩ và chị Dương Thị Thanh Hiền, ở xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) nấc lên trong nước mắt bức xúc: “Chỉ vì sự vô trách nhiệm của một số y, bác sỹ mà mãi mãi chúng tôi mất con…”.


Theo anh Sĩ cho biết, cháu Bùi Đức Thiện, sinh ngày 16.11.2009, vào ngày 16.9, cháu Thiện bắt đầu bị sốt nhẹ. Ban đầu gia đình để cháu ở nhà tự theo dõi. Đến trưa 18.9, cháu Thiện sốt cao hơn, trên 40độ C, gia đình vội vàng thuê xe đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Trương ương.


Khoảng 14h cùng ngày, cháu Thiện được gia đình đưa đến phòng cấp cứu bệnh viện Nhi. Sau khi cặp nhiệt độ và khám cho cháu Thiện, các y, bác sĩ tại đây không nhận cháu vào viện với lý do, hôm nay là chủ nhật, không có bác sĩ làm bệnh án nhập viện và giới thiệu vợ, chồng tôi đưa cháu ra khu điều trị tự nguyện.


“Đưa con ra viện để cấp cứu, với mong muốn con khỏi bệnh. Khi thấy bác sĩ không muốn cho con tôi nhập viện và giới thiệu ra khu điều trị tự nguyện, tôi đã thấy có điều bất thường. Tôi van nài các y, bác sĩ cho con tôi được nhập viện. Mãi đến khoảng 16h, sau khi thay ca trực, các bác sĩ của ca trực mới thấy con tôi sốt cao co giật mới cho cháu nhập viện. Sau đó, các bác sĩ chuyển cháu lên tầng 7 tiêm thuốc điều trị. Cháu Thiện bị sốt theo cơn, hạ sốt cháu lại tỉnh táo trở lại…” – anh Sĩ thuật lại.


Chị Hiền (mẹ cháu bé) bức xúc phản ánh: Đến khoảng 4h sáng ngày 19.9, cháu Thiện lại bị sốt cao, 42độ C. Gia đình báo các y, bác sĩ trực. Cháu Thiện được tiếp nước cho hạ sốt. Đến 6h vẫn không thấy cháu Thiện hạ sốt. Gia đình lo lắng tiếp tục báo các y, bác sĩ. Sau khi kiểm tra, một bác sĩ nói gia đình cứ yên tâm, để tôi tiêm cho một mũi rồi cháu sẽ tỉnh lại ngay.


Sau đó, bác sĩ này đã tiêm cho cháu Thiện một mũi vào cánh tay và hai ống thuốc vào dây đang truyền nước. Ngay sau khi bác sĩ rút kim tiêm ra thì cháu Thiện xùi bọt miệng rồi xỉu. Thấy vậy, bác sĩ đã làm một vài động tác và bảo cô y tá lấy móc để mở miệng cháu ra. Sau khoảng 30 phút, tim cháu Thiện ngừng đập.


Khoảng 8h sáng cùng ngày, các y bác sĩ chuyển cháu Thiện xuống phòng hồi sức ở tầng 1 để hô hấp nhận tạo, nhưng cháu Thiện không thể sống lại.


“Gia đình tôi đề nghị các y, bác sĩ ở đó giải thích rõ nguyên nhân vì sao con tôi tử vong nhưng không được ai giải thích. Họ nói rằng, do con tôi sốt cao, bệnh viện cũng đã làm hết trách nhiệm nhưng không thể cứu được con tôi, mong gia đình thông cảm ?” - chị Hiền (mẹ cháu bé) bức xúc phản ánh.


Cũng theo anh Sĩ, khi cháu Thiện đã tử vong, gia đình xin đưa cháu về nhà để lo mai táng nhưng bác sĩ nói, chưa thanh toán viện phí thì chưa được ra viện. 11h30’, gia đình tôi đi nộp tiền viện phí thì bộ phận thu tiền đã nghỉ trưa và hẹn đến chiều, không thể đợi được nên gia đình tôi đành gửi lại 4 triệu đồng để nhờ người đến chiều thanh toán viện phí rồi đưa thi thể cháu về quê mai táng.


Anh Sĩ bức xúc: Ngay khi vừa đưa Thiện đến viện, các ý bác sĩ ở phòng cấp cứu đã đùn đẩy không cho cháu được nhập viện mà còn “mồi chài” giới thiệu chuyển ra khu điều trị tự nguyện. Phải hơn 2 tiếng đồng hồ sau, con tôi mới được nhập viện. Nếu các y, bác sĩ trong kíp trực đêm 18.9, có trách nhiệm hơn, theo dõi diễn biến bệnh tình của con tôi cẩn thận hơn và cấp cứu kịp thời thì làm sao đến nông nỗi này.


Cũng theo anh Sĩ, bên cạnh thái độ thiếu tận tình của một số y, bác sĩ đối với bệnh nhân và ứng xử với người nhà bệnh nhân kiểu khinh khỉnh thì một số nhân viên bảo vệ tại bệnh viện luôn có thái độ hống hách, coi thường người nhà bệnh nhân. Cụ thể, sáng 19-8, khi cháu Thiện được chuyển xuống tầng 1 hô hấp, biết cháu đã tử vong vợ chồng tôi và người nhà đứng ngoài hành lang khóc lóc. Nhân viên bảo vệ Chu Bá Thịnh hùng hổ đến xua đuổi chúng tôi ra ngoài. Trước thái độ ngang ngược của nhân viên bảo vệ, một vài người đã có phản ứng liền bị nhân viên bảo vệ này đạp túi bụi.


Về vụ việc cháu bé tử vong, TS. Trần Minh Điển - Phó GĐ Bệnh viện Nhi Trung Ương cho biết: " Ban lãnh đạo bệnh viện đã nhận được báo cáo về vụ việc. Tuy nhiên, đến nay bệnh viện chưa nhận được kiến nghị bằng văn bản của người nhà cháu bé. Để có được thông tin chính xác về nguyên nhân cháu bé tử vong cần phải có hội đồng kiểm tra sau đó mới có thể đưa ra kết luận...". Cũng theo ông Điển, phía bệnh viện sẽ sớm gặp gỡ gia đình nạn nhân để cùng giải quyết và làm rõ vụ việc.


Laodong.com.vn sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này khi có những thông tin mới nhất.


Đạt Lê


http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Be-trai-2-tuoi-tu-vong-gia-dinh-to-bac-si-vo-trach-nhiem/59329