http://dantri.com.vn/c167/s167-445808/be-my-ngoc-o-kien-giang-da-ve-voi-me.htm


(Dân trí) - Sáng nay 22/12, PV Dân trí đến BVĐK Kiên Giang để thăm và trao tặng số tiền 5.000.000đ hỗ trợ bé Lâm Mỹ Ngọc – mới được giới thiệu trong bài: “Mẹ mất… bé gái sơ sinh chưa biết ở với ai” thì được các y bác sĩ cho biết bé đã qua đời.


Ngay sau bài viết được đăng, đồng cảm với tình cảnh của bé Mỹ Ngọc, Tổng biên tập báo điện tử Dân trí đã quyết địch trích 5.000.000đ từ quỹ bé Nhân Ái để tiếp sức cho bé Ngọc, nhưng thật xót xa cho bé Ngọc vì chưa nhận được sự san sẻ của chị Nhân Ái thì đã về với mẹ!


Thật buồn thay khi con đã chọn tìm hơi ấm của mẹ nơi dưới suối vàng?


“Chúng tôi quá bất ngờ trước sự ra đi đột ngột của bé Mỹ Ngọc, tuy lúc bé được chúng tôi lấy ra từ bụng mẹ bé Ngọc hơi yếu, nhưng với sự chăm sóc tận tình của các y bác sĩ bệnh viện, bé Ngọc đã dần hồi phục và sống được 10 ngày. Ai ngờ đến chiều thứ 2 (ngày 20/12) sau cơn thở gấp, mệt nhọc, toàn thân bé tím tái, chúng tôi nhanh chóng cấp cứu cho bé, … nhưng bé Mỹ Ngọc lặng lẽ về với mẹ!” Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Điệp – Phó khoa Nhi bệnh viện Đa khoa Kiên Giang bùi ngùi cho biết.


Sau khi bé Mỹ Ngọc mất, Bệnh viện liên hệ với gia đình làm những thủ tục cần thiết cũng như lo việc hậu sự cho cháu. Nhưng theo Bệnh viện cho biết đến hết ngày hôm đó, cũng không có người nhà bé Mỹ Ngọc đến nên sáng thứ 3 (ngày 21/12) Ban giám đốc Bệnh viện quyết định tổ chức lễ an táng cho bé Ngọc theo đúng nghi lễ của dân tộc và sau đó an táng bé Ngọc tại nghĩa trang Nhân dân TP. Rạch Giá.


Bác sĩ Sơn – Phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Kiên Giang bày tỏ: “Khi bé mất, đúng ra Bệnh viện cho báo Dân trí hay để thông tin kịp thời cho bạn đọc, nhưng do người thân của bé không ai đến, Bệnh viện vừa phải lo công tác chuyên môn và lo chuyện hậu sự cho bé Ngọc nên không thông tin được! Đây cũng là điều Bệnh viện lấy làm tiếc với bạn đọc!”


Chúng tôi đến Nghĩa trang, thắp nén nhang cho bé và kể cho bé nghe trong mấy ngày qua có nhiều bạn đọc Dân trí yêu thương bé và muốn nhận bé làm con… Ở dương gian con chưa được cảm nhận hơi ấm của tình thương, tình mẫu tử. Hy vọng dưới suối vàng, con sẽ được bù đắp bởi vòng tay yêu thương của mẹ con.