Một là trả tiền rồi mua cái áo ấy, hoặc là trả 50k tiền "sờ" hàng và kèm theo một lời dọa nạt “không trả tiền có biến thành ma cũng đừng hòng rời khỏi đây”.


Gần đây câu chuyện “cảnh báo chợ Xanh” được dân mạng chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Đọc câu chuyện mà cảm thấy xót xa cho sự tham lam, ích kỉ thậm chí tha hóa nhân cách vì đồng tiền của cô gái bán hàng. Câu chuyện được một Facebooker chia sẻ lại như sau:



“Bạn nào chưa biết nên chú ý nhé, hôm nay mình đi chợ Xanh chứng kiến hai trường hợp khách hàng xem hàng khoác thử nhưng không ưng nên ko lấy mà mấy đứa nhân viên nó vây quanh không cho đi. Đứa chặn trước đứa chặn sau, cầm áo bỏ vào túi rồi bắt khách hàng phải lấy. Vị khách kia từ chối rất tế nhị vì không ưng nên không mua, tuy nhiên hai nhân viên cửa hàng này thì nhất định nói nếu khách hàng không lấy sẽ không được rời khỏi cửa hàng.



Vị khách này cố nhẫn nhịn giải thích nhưng cũng chỉ được một lúc rồi chịu ức mà chả tiền mua chiếc áo không ưng kia thì nhân viên cửa hàng mới cho đi.



Một lát sau, lại một cô gái nữa vào cửa hàng này thử nhưng không mua áo. Hai nhân viên tiếp tục bao vây và yêu cầu vị khách mua đồ khi vị khách có ý dời đi.



Cô gái thứ hai này khá “cứng”, không chịu mua hai nhân viên của cửa hàng vây lại rồi dọa lột quần áo.Cô gái ấy nhất định không mua với lí do không thích thì ngay lập tức bị ăn mấy cái tát, bị chửi bới đủ kiểu.



Cuối cùng hai nhân viên này đưa ra điều kiện bắt buộc, một là trả tiền rồi mua cái áo ấy, hoặc là trả 50k tiền "sờ" hàng và kèm theo một lời dọa nạt “không trả tiền có biến thành ma cũng đừng hòng rời khỏi đây”. Cô gái này đành ngậm ngùi trả tiền rồi rời đi”.



Ngay sau khi câu chuyện này được chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.






Cuộc sống đúng là muôn hình vạn trạng, chẳng lẽ vì đồng tiền mà con người lại “tha hóa” tới mức như vậy. Vẫn biết rằng lẽ thường ở đời thuận mua vừa bán, vậy mà… để bán được hàng người ta sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để “bắt ép” khách. Thậm chí, đánh và dọa sẽ lột đồ nếu không mua.



Hai nhân viên cửa hàng kia cũng là con gái, chẳng lẽ họ chưa bao giờ đi mua đồ sao? Sau khi hành động như vậy chắc chắn tối hôm ấy, cả hai vị khách bị ép mua hàng sẽ trằn trọc cả đêm để nghĩ về chân dung và hành động cô gái bán hàng kia.



Vì đồng tiền con người có nhất thiết phải “cạn tình” tới mức ấy không?




http://phununews.vn/ban-hang-ep-khach-mua-do-hoac-tra-50k-tien-so-hang-gay-phan-no-201526.html