Ba nạn nhân vụ container tông ô tô con mang quốc tịch Mỹ



Cập nhật lúc: 11:46 31/05/2015 (GMT+7)



(Kiến Thức) - Liên quan vụ tai nạn giao thông thảm khốc - xe container tông ô tô con đi lễ chùa, ba trong năm nạn nhân tử vong mang quốc tịch Mỹ về thăm quê hương.



Đến 9h sáng 31/5, hiện trường vụ tai nạn giao thông (TNGT) thảm khốc - xe container tông ô tô con khiến 5 người trong một gia đình chết thảm xảy ra vào 3h30 rạng sàng cùng ngày trên quốc lộ 1A, đoạn trước cổng KCX Linh Trung (phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP HCM) đã được xử lý xong, hai chiếc xe liên quan đến vụ TNGT đã được đưa về cơ quan công an để tiếp tục điều tra.










Hiện trường vụ TNGT thảm khốc khiến 5 người chết. Ảnh: Vũ Sơn



Trước đó, vào lúc 3h30p sáng 31/5, xe ô tô du lịch 7 chỗ mang BKS 51A-933.99 đang dừng chờ đèn tín hiệu trước cổng KCX Linh Trung thì bất ngờ từ phía sau, xe đầu kéo container mang BKS 51C-181.44 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy với tốc độ khủng khiếp đã lao lên tông nát chiếc xe.



Vụ tai nạn kinh hoàng khiến cả 5 người ngồi trên chiếc xe tử vong. Được biết, cả 5 người đều trong một gia đình, đang cùng đoàn người nghèo ở huyện Bình Chánh (TP HCM) xuất phát từ xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP HCM) đi lên núi Chứa Chan (hay còn gọi là núi Gia Lào, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) để đi chùa nhân lễ Phật Đản.



Danh tính các nạn nhân tử vong gồm:


1. Lý Văn Sành (72 tuổi, Quốc tịch Mỹ)


2. Lý Thị Đăng Thanh (SN 1984, Quốc tịch Mỹ, con gái ông Sành)


3. Phạm Thanh Tùng (SN 1972, Quốc tịch Mỹ, chồng nạn nhân Thanh)


4. Đinh Thị Hoàng Yến (45 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM, con nuôi ông Sành)


5. Một nạn nhân tên Linh (25 tuổi, con nuôi ông Sành)



Ngồi thất thần trước căn tin gần nhà Đại thể bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, bà Huỳnh Linda (63 tuổi, Quốc tịch Mỹ) vẫn chưa thể tin nổi chỉ trong giây lát, bà mất đi cả chồng và con trong chuyến đi định mệnh.



Quẹt ngang dòng nước mắt, bà Huỳnh Linda cho biết, gia đình bà vốn định cư và nhập Quốc tịch bên Mỹ đã lâu. Sau bao năm sống tha hương nơi xứ người, vài ngày trước cả gia đình bà quyết định về Việt Nam để thăm bà con và dẫn đoàn người nghèo đi chùa nhân lễ Phật Đản.










Chỉ trong giây lát, bà Huỳnh Linda (áo nâu ngoài cùng bên trái) mất đi cả chồng và 4 người con. Ảnh: Thiên Dũng



Khoảng 2h sáng 31/5, đoàn của gia đình bà lên chiếc xe ô tô 45 chỗ và xuất phát từ xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh, TP HCM), đến 3h thì đoàn xe dừng tại phường Tam Bình, quận Thủ Đức để đón gia đình bà cùng đi.Do chiếc xe chỉ có 45 chỗ ngồi nên chị Yến (nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn) là con nuôi của bà Huỳnh Linda đã lấy xe du lịch 5 chỗ của mình để chở ba mẹ nuôi cùng các em mình đi chùa.



Sau khi sắp xếp xong, bà Huỳnh lên xe 45 chỗ để ngồi cùng đoàn người nghèo. Đoàn xe bắt đầu lăn bánh từ phường Tam Bình đi lên Xuân Lộc (Đồng Nai).










Mẹ nạn nhân Yến (khoảng 80 tuổi, áo đỏ thứ 2 bên phải qua) được người thân dìu đến để nhìn mặt con gái lần cuối. Ảnh: Thiên Dũng



Khoảng 3h30 rạng sáng cùng ngày, khi vừa đổ dốc cầu vượt Linh Xuân (quận Thủ Đức, TP HCM), đoàn xe dừng chờ đèn tín hiệu tại giao lộ KCX Linh Trung thì bất ngờ từ phía sau, xe đầu kéo container mang BKS 51C-181.44 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy với tốc độ khủng khiếp đã lao lên tông nát chiếc xe khiến năm người chết thảm.“



Cứ ngỡ rằng bao năm bôn ba nơi xứ người, gia đình tôi trở về thăm quê hương xứ sở, thăm bà con hàng xóm và có những ngày tháng yên vui nơi mình đã sinh ra. Nhưng không ngờ, niềm vui đó vừa mới nhen nhóm thì đã bị dập tắt một cách phũ phàng. Chồng và các con tôi chết thảm quá, ra đi mà không một lời trăn trối” – Bà Huỳnh Linda nghẹn ngào nói.



Đang dở câu chuyện, phía bên ngoài chúng tôi nhìn thấy một cụ bà khoảng 80 tuổi đang được nhiều người dìu vào bên trong phía nhà xác, tiếng gào khóc của đoàn người khiến nhiều người có mặt tại đây không khỏi ái ngại.










Tiếng khóc xé lòng bên trong nhà xác. Ảnh: Thiên Dũng



Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết đoàn người vừa tiến vào phía nhà xác là người nhà của nạn nhân Đinh Thị Hoàng Yến. Cụ bà khoảng 80 tuổi được người nhà can ngăn không cho vào nhưng bà cứ nằng nặc đòi vào để nhìn mặt con gái lần cuối. Ngăn cản không được, nhân viên nhà xác đành phải mở cửa cho bà vào nhìn mặt con, khi tấm vải trắng được dỡ lên, mẹ của chị Yến cùng người nhà như ngã quỵ khi nhìn thấy thi thể con gái mình quấn chặt vải trắng được đặt chung cùng 4 thi thể khác trong vụ tai nạn.



“Yến ơi, má đến thăm con nè. Con tui đi chùa để làm điều thiện, tích đức cho đời sao mà ông trời không phù hộ cho nó, nỡ cướp đi mạng sống của nó một cách oan uổng như vậy hả trời” – Mẹ nạn nhân Yến gào khóc gọi tên con.










Người nhà ngã quỵ khi chứng kiến cảnh chết thảm của người thân. Ảnh: Thiên Dũng



Không khí bên trong nhà xác lúc này như náo loạn khi người nhà nạn nhân liên tục ôm lấy thi thể nạn nhân gào khóc thảm thiết, nhiều người vì quá đau đớn nên đã ngã quỵ ra giữa nền nhà ngất xỉu. Nhân viên nhà xác buộc phải mời hết người nhà ra ngoài và đóng cửa lại chờ cơ quan chức năng đến tiến hành công tác pháp y.










Những người có mặt tại nhà xác bệnh viện không cầm nổi nước mắt trước cảnh tang thương này. Ảnh: Thiên Dũng



Đến khoảng 9h30 sáng cùng ngày, cơ quan pháp y đã có mặt tại nhà xác Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức để tiến hành khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.Người nhà nạn nhân cho biết, sau khi cơ quan chức năng khám nghiệm xong, thi thể của năm nạn nhân sẽ được đưa về quàn tại chùa Phổ Quang, rồi sau đó sẽ được đem đi hỏa táng. Tro cốt của vợ chồng anh Tùng và chị Thanh sẽ được gia đình đem về Mỹ, riêng ba người còn lại sẽ được gửi tro cốt vào chùa.



Kiến Thức
tiếp tục cập nhật thông tin vụ TNGT nghiêm trọng này tới độc giả.




Thiên Dũng


http://kienthuc.net.vn/soi-xet/ba-nan-nhan-vu-container-tong-o-to-con-mang-quoc-tich-my-504457.html