Bà lão đột tử, để lại 50 lượng vàng



Thứ Ba, 28/02/2012 08:41


Ngày 27-2, ông Dương Hải Long - Chủ tịch UBND phường 3, TP Đà Lạt - Lâm Đồng, cho biết đã bàn giao toàn bộ tài sản trị giá khoảng 50 lượng vàng của bà Phạm Thị Hiền (82 tuổi, đường Nhà Chung, TP Đà Lạt) đã đột ngột qua đời trước đó cho em gái bà là Phạm Thị Mai Cương (quận Ba Đình, TP Hà Nội).



Ngôi nhà lụp xụp bà Hiền sinh sống mấy chục năm qua ở Đà Lạt - Ảnh: Lịch Ngô



Tối 19-2, bà Hiền đã đột tử tại Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt. Do bà Hiền không có người thân nên khi phát hiện trong người bệnh nhân đột tử có số tiền và vàng, Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Đà Lạt đã báo cáo với UBND phường 3 nơi bà Hiền sinh sống để tìm hướng giải quyết.



Khi cơ quan chức năng kiểm tra thi thể bà Hiền phát hiện một lắc đeo tay, bốn nhẫn đeo tay, hai sổ tiết kiệm trị giá 350 triệu đồng, hai giấy chứng nhận giữ hộ vàng tại Ngân hàng Eximbank trị giá 233,80 chỉ vàng và trên 19 triệu đồng tiền mặt.



Ước tính số vàng bà Hiền để lại khi qua đời khoảng 50 lượng. Ông Long cho biết do bà Hiền không có người thừa kế thuộc hàng thứ nhất tại VN, hiện chỉ có bà Phạm Thị Mai Cương là em ruột nên UBND phường 3 đã bàn giao toàn bộ số tài sản này cho bà Phạm Thị Mai Cương quản lý.



Từ trước tới nay bà Hiền sống độc thân trong ngôi nhà lụp xụp rộng khoảng 20m2 ở con hẻm trên đường Nhà Chung, phường 3, TP Đà Lạt.


Theo LỊCH NGÔ (Tuổi Trẻ)


http://nld.com.vn/20120228084122185p0c1002/ba-lao-dot-tu-de-lai-50-luong-vang.htm